MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Quà ĐẶC BIỆT

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
         Nhiều vụ đút đớp  bị tóm tại trận làm choáng váng bọn tham nhũng, chúng chụm lại bàn cách đút sao cho thật hay, đớp sao thật gọn. Tham trưởng vào hội:
            - Hôm nay họp chư vị đủ thành phấn đút đớp để nghĩ cách tháo gỡ khó khăn, phối hợp làm ăn cho kín kẽ. Rằng đưa quà theo khối cổ điển, ôm khệ nệ cả thùng tới là xưa lắm rồi, không ai nhận đâu. Ngón ém tiền dưới tờ giấy đưa vào lót tay  cũng cũ rích  dễ bị lộ tẩy. Quý vị còn cách đút nào an toàn dễ đớp không?
            Một đút biểu thưa:
            - Theo tôi nên gắn quà vào người thành cái đuôi kiểu như đuôi thằn lằn tắc kè vậy. Hễ gặp “đối tượng” thì đứt quẳng bỏ lại, lẻn trốn ngay. Người nhận cứ việc lượm xơi, hễ bị phát hiện thì bảo rằng mình được, có nhận từ tay ai đâu.
            - Thế cũng không ổn, còn lộ liễu, không thể lập biên bản quy tội nhưng dễ mang tiếng, mất uy tín, khó bổ nhiệm tiếp.
            Một nữ đút biểu nãy giờ cứ liếc mắt mỉm cười với tham trưởng, lên tiếng:
            - Em có cách này tuyệt vời. Quà em hấp dẫn mê li, cất chỗ sâu xa kín đáo, che hai ba lớp, biết đó nhưng khó ai thấy, mấy ai sờ được ngoại trừ người nhận.
            Tham trưởng vọt miệng:
            - Quà gì hay thế?
            Nữ đút biểu chỉ vào chỗ hiểm của  mình  rồi cười:
            - Đây!
            Tham trưởng kê sát mục kỉnh xem rồi hớn hở:
            - Thế đút- ủa quên quên- đớp được chứ?
            Nữ đút biểu cười:
            - Vô tư!
           

1 nhận xét:



  1. 21 tháng 10, 2016 Quyen Nguyen and Quoc Viet Phan
    Quyen Nguyen -Của này đớp cũng thấy ngon
    Hun thì cũng sướng, đút còn phê hơn.

    24 tháng 10, 2017Hop Caoduc, Khoe Nguyen and 13 others like1 Share
    Việt Hoàng Quà này mà thiu thì bỏ mẫu hậu kkk

    14 tháng 5, 2018Nguyễn Quang Vinh Ub, Dai ViTuan and 11 others-1 Share
    17 tháng 6, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Vietluan Nguyen and 4 others-1 Share
    Hy Vo Đúng là quà đặc biệt! Mực khô đấy!

    Trả lờiXóa