MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

ĐỤC CÒN CÁI XƠ MƯỚP !


NGUYỄN VĂN HÙNG
Ảnh internet
          Có người bảo thất thoát  trong xây dựng  lên tới 30-35%. Con số ấy cao hay thấp, nhiều hay ít, vấn đề là ăn ba mươi thì có còn bảy mươi, giá trị còn lại của công trình có còn được vậy không?


            Không chắc! Một công trình bị xén bớt sẽ  sai lạc về quy cách, không bảo đảm chất lượng, sút giảm giá trị sử dụng (về công năng và thời gian), thiệt  hại sẽ lớn hơn nhiều lần so với phần thất thoát. Những công trình bị đục khoét sẽ phải bỏ tiền ra sửa chữa, khắc phục  liên tục, hao tốn vượt xa hạn mức xây dựng mà vẫn không bao giờ đáp ứng chất lượng.  Chưa nói đến nhiều công trình do bị đục khoét đã đổ sập thậm chí gây chết người, thật đúng là tai họa.

            Mọt đục mối ăn cây cột dù chỉ vài phăm  thôi thì cũng đem làm củi vì mất tác dụng chống đỡ, ai dám đem những cây cột đó đi xây dựng công trình kiên cố.

Ăn dữ phá tàn, nói thánh làm thú, miệng bịp tay quơ, đục khoét đến 30%-35% thì còn cái xơ mướp chứ còn gì nữa!
                       
------

 Đăng trên báo Thế giới (số 33 (148), 18-8-2004)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét