MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Cái DANH NGHĨA


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
            Liễu Hạ Huệ và tay thuộc cấp thường kéo nhau đi nhà hàng, chính tại đây mà ngài nổi danh đạo đức, nức tiếng thơm còn tên thuộc hạ bị kỉ luật tiêu tùng. Có người ngạc nhiên xin hỏi, Hạ Huệ đáp:

            - Ta ôm gái vào lòng, tên thuộc hạ cũng ôm gái vào lòng nhưng ta có cái danh chính còn tên thuộc hạ ô danh, bị gán tội bất chính. Hành tung giống nhau nhưng danh nghĩa khác nhau nên khác nhau.

            - Khác nhau thế nào xin ngài giảng rõ hơn?

            - Ta ủ gái vào lòng với danh nghĩa giúp đỡ, che chở, tạo điều kiện cho các em cháu có công ăn việc làm, có thêm thu nhập. Còn tên thuộc hạ  non kém trình độ mà cũng ham ôm ham ốp, phạm luật hôn nhân gia đình  mà dính tội.

            - Ngài có ngụy biện không đấy?

            - Ngụy biện gì, có các em cháu làm chứng rành rành ra đấy. Với tay thuộc hạ, em cháu nào cũng gọi hắn bằng anh ngọt xớt, gọi thế mới chết mẹ nó chứ. Còn ta, em nào cũng gọi bố. Một chút bố ơi hai chút bố à ba chút bố ạ bốn chút bố yêu, quan hệ bố con ấy mà, ta không được tiếng thơm sao? Ăn thua là cái danh nghĩa ấy mà!

            Người nọ còn băn khoăn định hỏi nữa nhưng một người khác kéo đi, bảo:

            - Hơi sức nào mà thắc mắc ba chuyện danh nghĩa. Ngươi không nghe có vị hỗn danh là Răng Chắc, “đường đường lãnh đạo quốc gia” mà còn lấy luôn con nuôi làm vợ, người con nuôi đó vốn là “vê hai” của con trai ông ta. Danh với nghĩa, ưa thì đổi cái xoạch là hợp thức, từ con thành em, từ bố thành anh, từ con mình thành vợ mình, từ “vợ” con mình thành mẹ con mình mấy chốc. Bản thân rồi gia đình loạn cào cào đến thế đó mà mở mồm là răn bảo lên lớp bàn dân thiên hạ, làm điển hình đạo đức, làm tấm gương cho thiên hạ soi chung thì đủ biết đạo lí thế nào rồi!

1 nhận xét:

  1. 12 tháng 9, 2016TỪ Facebook: LIke: Bá Đoàn, Long Sơn Huỳnh and 10 others1 share
    Quyen Nguyen- Khi đang ngồi ở trên trời
    Đem kinh rao giảng tận nơi xóm làng
    Về vườn trả lại ấn quan
    Lộ nguyên hình nộm, nhưng là nộm sang.
    Hoc Duong- Hãy nhìn loài chó mà xem .
    Chúng còn phân biệt " con " , " em " rõ ràng .
    Còn hơn cái thứ nhập nhằng .
    " Con " , " em " lộn ngược , luân thường tréo ngoe .
    Yamakuto Choitechim -Chuyện vê ong, vê đơ, ... vê đít thì có lạ gì. Lạ ở chỗ bố thành chồng, con chồng trở thành cháu, rồi cả cha con chồng vợ đều cháu cả ... ... mới khó hiểu chứ.
    8 tháng 11, 2017Le Ba Hoa, Hồ Hạnh and 18 others1 Share
    Hồ Hạnh Cứt lộn lên đầu
    Quang Đa Võ Chuyện kể...Một thời đi mô cũng hỏi nui con gì ? Mà khun ai hỉu ý reng chéc là ...nui con dzợ...heeeeeee...!
    Lua Hai Tệ hơn cả Chó !
    19 tháng 6, 2019Nguyễn Thị Lợi, Trí Dũng and 10 others-3 Shares
    Hy Vo Cái danh thối!
    Đinh Thị Thanh Điệp Chửi hay thật ! Nhưng họ nghe quen rồi , thấy ko ép phê gì hết !
    Tiểu Hùng Tinh Mình chửi mình nghe chứ chúng đâu có đọc ba chuyện này. U hu!
    Đinh Thị Thanh Điệp Tiểu Hùng Tinh Đúng vậy ạ! Mà bọn họ bận những việc ủ mưu để lấy được nhiều tiền chứ làm gì có thời gian lên fb !

    Trả lờiXóa