MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Thơ châm... CHUỘT (2)


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho chuột


                1. Đầu voi đuôi chuột
                2. Cháy nhà ra mặt
                3. Bốc
                4. Mèo chuột
                5. Chạy cùng sào
1.     ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT

                   Vá trời trống nổi liên thùng
                        Chỉ tiêu phương hướng to đùng đầu voi
                        Thực thi- đuôi lắt thòi lòi

2.     CHÁY NHÀ RA MẶT

                   Nào vượt mức chỉ tiêu
                        Nào về trước kế hoạch
                        Tăng trưởng xoạch xoành xoạch
                        Đoàn kết trên dưới êm
                        Thắng lợi thêm liên miên
                        Đùng một phát lòi “thiêng” (*)

3.     BỐC

Hôm qua cơ sở thượng đài
Bừng bừng khí thế ngút trời lòa mây
Thành tích sộp lãnh đạo hay
Hiệu suất hiệu quả những say lòng người
Loa hưởng xái mượt lời bốc tán
Bút cần câu bình loạn ngợi ca
Điển hình đổi mới thăng hoa
Tiên phong chuyển biến tạo đà mê tơi
Ngất ngây lân múa địa cười
Rộn ràng chạm rót đất trời quay lơ
Sự đời lắm chuyện bất ngờ
Hũ rơi lắt cống túa ra từng bầy

          4.  MÈO CHUỘT

                   Nhử mồi ả chuột đá lông nheo
                        Dựa má kề môi chục ngón quèo
                        Ả chuột la:     - Ai vồ tui thế?
                                                - Mèo!
                  
5.     CHẠY CÙNG SÀO (**)

                   Vô mô cũng không lọt
                        Nộp đâu cũng không ừ
                        Học lên càng không được
                        Ung dung vào ngành sư
-------------
          (*) Có nơi gọi chuột là “thiêng”
(**) Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm



1 nhận xét:

  1. Facebook: 16 MinhPhương Dương, Phuc Tran and 14 others
    1 Share

    Thuy Nguyenba Chuột đau ko thuốc.
    Rên xiết trong hang.
    Mèo đến thở than.
    Ra đây sẽ được.
    Thuốc thang đỡ dầng..!?

    Nguyễn Ngọc Sơn Bây giờ ko mấy ai sợ đầu với đuôi chuột mà sợ nhất là đầu chuột đuôi voii, bao nhiêu công trình đội dự toán nhiều lần làm quốc khố kiệt quệ.Còn câu chuyện chuột chạy cùng sào thì vào SP,là nỗi đau của ngành giáo dục bao chục năm qua , nói hoài nhưng chả có chuyển biến gì

    Hồ Hạnh Đầu voi to nh k có não lúc nào cũng cho rằng mình là công bộc của dân tự cao tự đại bao

    Trả lờiXóa