MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

ĐỪNG NGHE… HÃY NHÌN…

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet 

           Vốn hoài nghi, ai tin cứ việc còn y luôn mồm: Đừng nghe… Hãy nhìn…
            Lấy chuyện quan mà nói, cán bộ là đầu tàu gương mẫu nói đi đôi với làm. Lên ngôi tể tướng, đại quan nọ tuyên bố xanh rờn rằng không tiêu diệt được tham nhũng sẽ từ chức. Ai nghe cũng hỉ hả tin tưởng, tể tướng nói là làm, phen này bọn tham nhũng đi đời riêng y vẫn điệp khúc: Đừng nghe… Hãy nhìn…

Thế rồi lão tể tướng tọa  vị cả chục năm, tham nhũng  chẳng những không bớt mà tràn lan, hoành hành dữ dội, ai cũng nghi ngờ lão bảo kê  tham nhũng. Trong nghị hội, có người mạnh miệng quy trách nhiệm, yêu cầu lão giữ lời hứa, hãy từ chức thế nhưng lão ta vẫn nghênh nghênh giở ngón lì liều rằng mình không xin không tranh, chức là do tổ chức phân công, mình chỉ việc chấp hành.  Mọi người tiu nghỉu riêng y lại đắc ý điệp khúc: Đừng nghe… Hãy nhìn…
Chuyện triều đình  quan to bịp lớn, thôi, nói chuyện quan nhỏ địa phương họa chăng đỡ bịp.
Quan phó quận nọ mắt trừng trừng, bộ lăm lăm, mặt hằm hằm, dáng hùng hục  ra quân dẹp lòng lề đường, tuyên bố chắc nịch rằng nếu không lập lại trật tự để phụ lòng nhân dân sẽ kiên quyết từ chức. Ai nghe cũng hỉ hả, khen phải kiên quyết thế mới được chứ, riêng y cười khẩy: Đừng nghe… Hãy nhìn…
Đập phá, xúc hốt rần rần rộ rộ được một thời gian, coi bộ kham không nổi, quan phó  đưa ĐƠN TỪ CHỨC. Thất vọng nhưng mọi người lại có dịp khen rằng không thành công cũng thành nhân, dù sao quan phó quận là người tự trọng, biết liêm sỉ, nói đi đôi với làm, đáng quý! Riêng y vẫn lai rai điệp khúc: Đừng nghe… Hãy nhìn…
Ai cũng cho rằng y ương bướng, gàn dở, thành kiến.
            Đùng một cái, tay phó quận kia lại làm ĐƠN  RÚT ĐƠN TỪ CHỨC. Nghe chuyện, y điềm nhiên nhổ bãi nước bọt cười khẩy còn  ai nấy há hốc rồi  đồng thanh kêu lên: Đừng nghe… Hãy nhìn…

5-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét