MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

HẾT BIỆN LUẬN

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
 
            Trang Chu công nhân viên cùng phó thường dân Huệ Thi là hai tay cắc cớ ưa biện luận, bữa nọ rủ nhau đi loanh quanh, nhằm chỗ xanh xanh đỏ đỏ ảo ảo mờ mờ  lần tới dè đâu lạc vào một Hotel Restaurant Dancing. Thấy công xa nờm nợp, các chức sắc người đang cụng chạm “chăm phần chăm”, người đang ngả ngớn quờ quạng, người ôm ấp, người nhảy nhót, người cười  la hô hố, Trang Chu buột miệng:
            - Ái chà chà, quý chức sắc đang thong dong hưởng lạc, vui vẻ quá chừng trời!
            Huệ Thi phó thường dân bẻ lại:
            - Nè, đằng ấy đâu phải chức sắc, cũng không hưởng lạc làm sao biết các chức sắc đang vui vẻ.
            Trang Chu không vừa:
            - Nhưng cậu cũng không phải là tớ sao biết được rằng tớ không biết cái vui của quý chức sắc.
            Huệ Thi chắc nịch:
            - Đúng, tớ không phải là đằng ấy dĩ nhiên tớ không thể biết đằng ấy nhưng đằng ấy không phải là chức sắc thì hiển nhiên là đằng ấy cũng không thể biết cái vui của quý ngài chức sắc được.
            Hai bên hăng máu cãi cọ chí chát bổng Bảo Vệ Trưởng nghe thấy, xộc tới mắng:
            - Nè, các chức sắc nào có vui vẻ gì đâu, họ đang khổ thấy bà nội bà ngoại vì phải thực thi trọng trách đấy. Thứ các ông gà mờ gà mẹt chuyên lấy ống xem trời để rồi biện bác lung tung làm rối nhân tâm thế đạo, giảm sút lòng tin, tác hại uy tín của giới gương mẫu cầm cân nẩy mực lãnh đạo. Cút! Cút đi! Cút xéo!
            Bảo Vệ Trưởng hoa gậy lên định vụt, Trang Chu và Huệ Thi hoảng hồn ôm đầu vọt lẹ.

1 nhận xét:

  1. May 17, 2018 Facebook: Phạm Quang Sinh, Tuong Vu and 2 others-1 Share
    October 12, 2018 1 Share-Charles Anh Do, Tony Thái and 15 others
    Hy Vo Đây là điểm đến cuối cùng của các cuộc thanh, kiểm tra
    April 26, 2019Trần Thị Nhị, Trí Dũng and 6 others-1 Share
    Hy Vo Đang bàn công tác xóa đói giảm nghèo, chứ sung sướng gì đâu. Thấy vậy chứ đâu có như các ông thấy.

    Trả lờiXóa