MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

CHUYỆN VỀ TẤM BẢN ĐỒ ĐÃ MẤT

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
 
            Dậy sóng chuyện tấm bản đồ quy hoạch 1/5000 khu đô thị Thủ Thiêm bị mất, quý quan chức từ địa phương tới trung ương  kẻ bảo đã thất lạc hơn hai chục năm nay chưa tìm ra, kẻ bảo cho tìm khắp từ văn phòng chính phủ tới bộ ngành  không thấy, kẻ bảo ai đời lại đi tìm cái không có, làm gì có mà tìm…
            Mù U bực dọc:
            - Không thể có chuyện không có bản đồ, không có thì dựa vào đâu để quy hoạch, giải tỏa, xây dựng, nói đến đứa trẻ con còn không tin.
            Dừa Nước hậm hực:
            - Có là chuyện đương nhiên nhưng cũng không thể có chuyện mất, bản đồ lưu hàng chục chỗ, mất nơi này còn nơi khác, lưu hồ sơ rồi lưu trên mạng, mất làm sao! Mất là chuyện không tưởng, thiểu năng trí tuệ mới tin điều đó.
            Nghe, Rau Răm khịt mũi nhếch mép:
            - Vấn đề  đây không phải là có hay không có bản đồ, không phải có rồi bị mất mà là chỗ đếch cần bản đồ, mấy chục năm không bản đồ vẫn quy hoạch giải tỏa ào ào. Nói chuyện có không có mất thực chất là kế hoãn binh cù nhầy tung hỏa mù đẩy người ta vào tranh cãi mà quên thực chất. Có cái kiểu làm cho có, có một đường nhưng làm một nẻo thì cần đếch gì bản đồ gốc, cứ thế làm theo bản đồ tự biên tự diễn, ai làm chi mình.  Dọc ngang nào biết trên đầu có ai, cấp trên là quái gì, cần thì ra văn bản phủ nhận quyết định của cấp trên, chơi ngược vậy đó. Ta làm luật, cần gì căn cứ  và chấp hành luật lệ vì luật là ta, ta là luật, lợi ta ta làm, ta là ông trời con. Bàn tay che trời bất chấp luật lệ, nắm đấm răn đe, ai bất tuân thì cứ nện xuống. Nhân danh chính quyền để hành động vô chính phủ khác gì cướp cạn giữa ban ngày ban mặt!

5-2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét