MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

CẨU ĐẠO và CẨU QUAN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh  internet 

            Máu làm quan nhưng nghe chuyện rèn luyện tu dưỡng, nào rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn, nào rèn luyện đạo đức tác phong, y ngán. Hơn nữa, chán gì kẻ đầu cẩu vẫn phóc lên bàn thờ cho thiên hạ vái, chán kẻ mài sừng cho lắm vẫn hoàn trâu. Lắm kẻ bán mình thờ ma nhưng rồi thăng quan tiến chức chẳng thấy còn bị dập te tua, dìm cho ngóc không nổi, chẳng bám đâu được đành vịn câu thơ mà cay đắng: “Mi theo cách mạng quá trời. Bây giờ nghĩ lại đã đời mi chưa”.
            Có lần, tình cờ quan sát con chó vừa chạy loanh quanh vừa hít hoắc hửi hửi, y hoát nhiên đại ngộ lối cẩu đạo, lao vào khổ luyện, đắc đạo cẩu quan. Bí quyết, giấu để thất truyền thì uổng, y truyền bày cho đệ tử noi theo, lắm kẻ nhờ vậy mà thăng tiến ào ào.
            Bài nhập môn đầu tiên của trường phái cẩu đạo phải khổ luyện để vượt qua là ngửi rắm thượng cấp, hít hà hoắc thơm hoắc thối đúng lúc đúng nơi, y khổ luyện mất ba năm mới được xếp vào chân dự bị.
            Giai đoạn thứ hai là ngửi ý. Bề trên dạy là thế, phán biểu là thế nhưng ý các vị thế nào, nói dzậy biết đâu không phải dzậy, các vị muốn gì, không tinh ý không thể nhận ra. Muốn nhận ra phải hoắc hoắc đánh hơi tìm nghĩa, ngửi ý. Y tinh luyện mất ba năm mới được giữ chân đệ tử ruột trung tín.
            Ngửi rắm tốt, ngửi ý giỏi, y được đưa vào đảm đương trọng trách, làm cánh tay mặt giúp việc thủ trưởng. Đây là dịp rèn luyện trổ tài ngửi đơn từ. Cứ cầm tờ đơn đưa lên mũi hoắc một cái hít một hơi là phân định ngay, biết có bao nhiêu vàng bạc ngoại tệ, bao nhiêu lợi lộc được thu vào.
            Khi đã tỏ rõ bản lĩnh ngửi đơn từ, đến giai đoạn phát huy mười thành công lực tới mức thượng thừa trong cẩu đạo đó là hít ngửi đất cát, dự án, y được bề trên giao toàn quyền đánh hơi dò tìm. Cứ cầm xấp dự án, hít hoắc cái một đủ biết chỗ ngon xơi, biết nơi dễ cạp, chỗ nào thí chút bồi thường, chỗ nào đẩy người ta ra đường- cướp trắng, chừng nào cúng lên trên, phần nào thí cho tay chân bộ hạ  còn lại lùa hết vào túi, gọn huơ!
            Theo cẩu đạo, giỏi hít hoắc, thành cẩu quan, nghe hít hít hoắc hoắc lền rền là biết y đậm vố.

5-2018

1 nhận xét:

  1. 23 tháng 5, 2018 Nguyễn Quang Vinh Ub, Thi Leenders and 5 othersLich Hoang, Lê Hương Phụng and 12 others-1 Share
    Thao Le Van Ếch nhái nhảy lên bàn thờ cũng thành thiêng mà.
    Minh Vo Trung Cẩu đạo hay Cẩu quan . Chung quy Cẩu nào cũng là CHÓ .
    18 tháng 8, 20181 Share- Thai Vu, Chuong Huynh and 13 others-12Vietluan Nguyen, Thai Vu and 10 others
    Tâm Chí Nguyễn Nghiệp chướng đeo hoài,thân là cẩu nên suốt đời phải ăn cứt, thật khổ thân!
    10 tháng 10, 2018
    Hy Vo Chó vẫn là chó thôi! Còn người có sao thì mới bị là gọi là chó, là cẩu
    23 tháng 4, 2019Jet Phan, Dung Bui and 13 others-1 Share
    Hy Vo Chó vẫn là chó! Trâu vẫn là trâu! Cho dù có tô son, trát phấn.
    Khoa Thai Khuyễn đạo và khuyễn quan .Nên nhớ rằng các quan khuyễn đã đưa bao nhiêu anh trốn dưới hầm lên đầu hàng ..cẩu quan bây giờ không bằng khuyễn quan đâu nhé .
    7-10-22,15L, 4cs

    Trả lờiXóa