MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

CẨU QUAN KHUYỂN CHỨC LẬP CÔNG TRỘM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Ông Võ Viết Thanh công bố 13 bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm 1/5000 - Ảnh 4.
            Trùm Vằn từ khi còn là hạ quan đã tin dùng bọn cầy cẩu, đến khi tọa vị trấn nhậm một vùng lại càng o bế, phong cho chúng làm cẩu quan khuyển chức tạo vây cánh để sai khiến. Đề Beo khuyên nên loại bỏ vì bọn này chuyên chui trộm cắn càn ăn bậy, coi chừng rước họa vào thân nhưng Trùm Vằn không nghe, lại càng chở che nâng đỡ.
            Ngày nọ, Trùm Vằn gọi bọn cẩu quan vào bảo:


            - Nuôi quân ba năm dùng một giờ, mấy chục năm nay ta chăm chút nâng đỡ, giờ bọn  bay đã sẵn sàng báo đáp chưa?
            Cả bọn đồng thanh dù có lao vào lửa nhảy xuống nước cũng sẵn sàng hi sinh để hoàn thành trọng trách, là thân chó xin nguyện một mực trung thành với chủ.
            Trùm Vằn khen tốt và giao nhiệm vụ đi cướp hòng tiêu hủy một số hồ sơ quan trọng để phi tang. Bọn cẩu quan khấu đầu thưa:
            - Chúng con ngu dốt làm sao phân biệt  được hồ sơ.
            - Hãy giở ngón chui trộm, đánh hơi ngửi mùi vốn là tài năng đặc biệt của bọn ngươi ra mà phân biệt. Có ba hồ sơ cần săn cho ra mà hủy. Một là hồ sơ đề bạt một quan chức làm phó chủ tịch tỉnh, cứ ngửi thấy mùi dầu khí với tiền bạc là nó. Hai là  hồ sơ đề bạt một hotgirl làm trưởng phòng, cứ ngửi thấy mùi son phấn nước hoa hay cái mùi ngây ngây thum thủm gì đó là trúng. Ba là bản đồ quy hoạch đô thị, cứ ngửi thấy mùi tiền pha mùi đất là y chóc.
            Bọn cẩu quan y lệnh lên đường thực thi nhiệm vụ.
Chẳng bao lâu nơi đầu não đề bạt quan chức là bộ nội vụ báo mất hồ sơ đề bạt tay Trịnh Xuân Thanh làm phó chủ tịch Hậu Giang, sở xây dựng Thanh Hóa cũng báo mất hồ sơ đề bạt  hotgirl Trần Vũ Quỳnh Anh làm trưởng phòng, chuẩn bị đề bạt làm phó giám đốc sở, đặc biệt từ thành phố Hồ Chí Minh đến văn phòng chính phủ, bộ xây dựng rồi ban tiếp dân người ta la toáng lên là không tìm thấy tấm bản đồ quy hoạch 1/5000 đô thị Thủ Thiêm.
            Các ban ngành từ địa phương đến trung ương nháo nhác lên tìm, kẻ bảo không có, kẻ bảo có mà mất, đổ qua đá lại, trong khi đó Trùm Vằn cùng bọn cẩu quan cẩu chức đang kín đáo liên hoan mừng công thắng lợi.

5- 2018
           

1 nhận xét:

  1. 11 tháng 5, 2018 Facebook:Nguyễn Quang Vinh Ub, Bố Láo and 27 others8 Shares
    Quyen Nguyen Ăn cướp bầy đàn. Thành phố đáng sống trở thành đầy củi.
    Nguyễn Cư Ăn có nhiều dạng ăn, nhưng ăn bẩn, ăn tạp thì cũng giống loài cẩu khuyển mà thôi!
    Vũ Đan HuyềnNgười dân bị cưỡng chế đất uất ức tự th-iêu - Tin Tức Mỗi Ngày
    17 tháng 5, 2018Minh Gia Huy, Phuc Tran and 6 others
    Hong Donhu Đúng là bọn chó... ăn trộm !
    Lê Hương Phụng, Le Thanhlich and 6 others-1 Share
    Le Thanhlich Xài tiếng việt đi bác. Đếch xài hán nôm giống
    24 tháng 6, 2018nguyen hải, Phung Le and 4 others
    Nguyễn Ngọc Sơn Chả lẽ quan chức đều gốc cẩu hết sao?Thế giới văn minh ko ăn thịt chó nên bọn này vẫn sống nhăn răng!
    12 tháng 10, 2018-1 Share-Nga Lê Anh, Tâm Chí Nguyễn and 13 others
    Nguyen Huong Thảo nào những trung tâm.cơ sở nuôi dạy chó ăn nên làm ra tợn.
    13 tháng 12, 20182 Shares-Bien Nguyen, Đinh Thị Thanh Điệp and 11 others
    Đinh Thị Thanh Điệp Hay thật !
    Trương Huệ Nghe điếng người...
    Tuong Vu Cướp cả nước, cướp cả dân tộc còn được huống chi ba cái quận xã!
    24 tháng 9, 2019Pham Quang Sinh, Vien Lac Vien and 31 others-3 Shares
    Hy Vo Phi trộm cướp, bất thành quan!
    Đinh Thị Thanh Điệp Đây là cướp có tổ chức !
    28-9-22,15L, 1cs

    Trả lờiXóa