MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

BÀI HỌC TÌNH HUỐNG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho cấp trên và cấp dưới

            Một hôm, trong bàn nhậu, sếp lè nhè đặt vấn đề với bon tay chân thân tín:
            - Nè bọn bay, lâu nay bọn bay đều một- em thương thủ trưởng, hai- em lo cho thủ trưởng, ba- em dám xả thân vì thủ trưởng, tao chưa tin! Bây giờ tao ra tình huống này, đứa nào giải quyết tốt tao cho “lên đời”.
            Bọn thuộc hạ dạ ran. Sếp dặng hắng bảo:


            - Có một anh chồng nọ đang hí hửng ôm gói quà men theo cửa hậu chui vào phòng  sếp. Vừa ló vô đã thấy vợ mình đang ở đấy thì làm sao?
            - Thì mắng một trận, túm cổ lôi con quỷ cái về mà trị tới số- Một tên nóng nảy nói bỗng y sực nhớ trước mắt mình là thủ trưởng nên hạ giọng đổi tông- Làm như vậy là khôngđược. Giải quyết kiểu đó bể chuyện,  ảnh hưởng thủ trưởng, ảnh hưởng vợ con gia đình và  ảnh hưởng cả quá trình phấn đấu của bản thân. Theo em, phải nhanh trí khéo léo bảo: Tôi biết mẹ mày quên quà biếu sếp nên đem cho đây! Cầm lấy, tôi phải về kẻo con khóc.
            - Ừ được đấy! - Sếp cười- Còn mày? - Sếp chỉ tên thứ hai.
            Tên này hăng hái:
            - Như vậy vẫn chưa hay, sếp vẫn không yên tâm, mất vui, mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Theo em, em sẽ bảo: Sếp cứ viêc tới luôn bác tài! Chuyện này chỉ  có trời biết, đất biết, sếp biết và hiền thê em đây biết thôi. Để em ra ngoài cảnh giới, đố cha thằng nào con nào chõ mỏ xỏ mắt vào được.
            Sếp nghe tới đây, đập đùi khoái trá:
            - Hay hay, lời ngươi chính hợp ý ta. Tao là tao chịu chú mày nhất. Nhớ nghe, nói gì  làm nấy người ta mới tin. Thôi, bây giờ hai đứa bay ra ngoài cảnh giới đi!
            Hai tên đệ tử ruột toát mồ hôi hột lui ra ngoài. Không chút yên tâm, cả hai tên liền thoát về nhà xem thử.

1 nhận xét:

  1. 14 tháng 5, 2018Facebook: Nguyễn Quang Vinh Ub, Hồ Hạnh and 2 othersLê Hương Phụng, Nguyễn Quang Vinh Ub and 3 others
    11 tháng 10, 20182 Shares-15Trang Nguyen, Tâm Chí Nguyễn and 13 others
    Tâm Chí Nguyễn Làm người ai làm thế? Chỉ có loại súc vật vô nhân, vô nghì,vô đạo,vô lương mới cúi luồn ngỏ hầu liếm chút bổng lộc thừa và bất chính này thôi!
    Diệu Hiền Phạm Bán linh hồn cho quỹ và bán luôn cả vợ! Kkkk
    Nga Lê Anh, Tâm Chí Nguyễn and 6 others
    Tâm Chí Nguyễn Bán lương tâm,mua quyền lực. Ma lực của nó ghê gớm đến nỗi có thể biến con người thành một loại thú chỉ vì một trò chơi quyền lực!
    30 tháng 4, 2019Hy Vo, Trí Dũng and 3 others
    Hy Vo Còn rượu còn tiền còn đệ tử
    Hêt tiền, hết rượu hết ông tôi
    (Nguyễn b Khiêm)
    Đời mà, mấy trăm năm đúc kết.

    Trả lờiXóa