MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

TRỒNG QUAN THEO ĐÚNG QUY TRÌNH NGƯỢC

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho quan tham
            Củ Cải bảo trồng cây làm sao trồng quan làm vậy, cứ nhìn vào là biết. Coi bộ Dưa Leo chưa hiểu, y giảng:
            - Xưa nay người ta trồng cây nhỏ rồi chăm cho lớn, trồng cây thấp rồi chăm cho cao, ương cây vài tháng  quá lắm thì vài năm đem trồng còn bây giờ trồng kiểu đó mất công, người ta bứng luôn cổ thụ hàng chục thậm chí hàng trăm năm tuổi cho các quan trồng, cũng là theo đúng quy trình có điều là quy trình ngược.
            - Nhưng chuyện trồng cây theo quy trình ngược đó “ăn nhậu” gì với việc trồng quan.
            - Có chứ! Xưa học hành thi cử đỗ đạt mới ra làm quan còn nay làm quan trước, chuyện học hành hợp thức hóa sau. Xưa học từ  thấp đến cao, từ dễ đến  khó, lớp nhỏ tới lớp lớn còn nay người ta học đại học trước rồi sau đó mới về bổ túc trung học để hợp thức. Xưa đi dạy trước rồi mới tấn phong giáo sư sau còn nay để  được phong phải chạy xin chứng nhận ma một số giờ dạy, thậm chí có quan hoàn toàn “mất dạy” cũng được phong giáo sư.
            Xưa tu thân, tề gia trước mới ra trị quốc bình thiên hạ còn nay trị quốc cho đã đời đến khi hạ cánh mới nghĩ đến chuyện tu thân để “làm người tử tế”.
- Đúng là rất bài bản đúng với quy trình ngược, có điều theo ông cái quy trình ngược này ảnh hưởng thế nào?
- Thông thường càng tu dưỡng thì càng hoàn thiện, sửa chữa hư thành nên,  xấu thành tốt, còn ngày nay lúc nào người ta cũng hô hào nào tu dưỡng phấn đấu học tập nêu gương nhưng quan lại ngày càng hủ bại, chưa chức còn đỡ, có chức vào là hư, chức càng  cao càng thối nát. Hóa ra càng rèn luyện càng hư hỏng, phấn đấu tu dưỡng chừng nào thối nát chừng đó.
- Coi chừng hồ đồ, điều nhà ngươi nói lấy gì làm chứng?
- Biết bao tấm gương đạo đức, bao bậc hiền tài đủ loại tá tướng, chủ tịch, bộ trưởng, ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị dính dấp tèm lem trở thành “giặc nội xâm” đó, không thấy sao!

5- 2018

1 nhận xét:

  1. 8 tháng 5, 2018Facebook: Hồ Hạnh, Tran Tien SI and 3 others
    Hồ Hạnh- Đúng quy trình
    Phuc Tran, Huy Binh Nguyen and 8 others-1 Share
    22 tháng 5, 2018Lê Hương Phụng, Dao Tran and 5 others
    Đặng Thanh Bình, Lê Hương Phụng and 6 others 1 Share
    13 tháng 10, 2018 3 Shares-Nguyen Tan, Nhi Nguyen Thi and 9 others
    Hy Vo Chết to! Đọc xong câu chuyện ngụ ngôn hiện đại, dựng hết tóc gáy. Một tỷ lệ nghịch, càng dốt lại càng giàu. Vì dân vì nước chả thấy đâu, chỉ thấy vì tiền.
    15 tháng 10, 2018 4 Shares-Nga Lê Anh, Nguyen Tan and 10 others
    Hy Vo Chết to! Đọc xong câu chuyện ngụ ngôn hiện đại, dựng hết tóc gáy. Một tỷ lệ nghịch, càng dốt lại càng giàu. Vì dân vì nước chả thấy đâu, chỉ thấy vì tiền.
    Nga Lê Anh Không khó hiểu khi đất nước ngày càng tàn mạt khi đầu tầu lèo lái là bọn người càng dốt lại càng giầu này!😨
    25 tháng 4, 2019Ngoc Vu Thai, Dung Bui and 7 others-1 Share
    Hy Vo Bây giờ hay thế đấy! Cứ làm đã, học sau. Nhiều ông còn không thèm học, nhờ học hộ nữa chứ. Do vậy, đem cái đức không thèm học cai trị để đưa nước tiến vững mạnh và hùng cường. Vậy mới hay. Cực kỳ hiếm có, không nơi nào trên hành tinh này
    30ng, 5-10-20 3cs
    Trần HuyXưa người tài mới làm quan giờ cả họ ngu làm quan
    Hạnh Hoa Đồng NộiCứ trồng tiền là có quan
    Tony Thái-Không sai
    Kent PhanVậy mới lòi ra mấy thằng ngu
    34ng, 6-10-20 2cs
    Trần HuyXưa người tài mới làm quan giờ cả họ ngu làm quan
    Hạnh Hoa Đồng NộiCứ trồng tiền là có quan
    Tony TháiKhông sai
    Kent PhanVậy mới lòi ra mấy thằng ngu
    26-9-22,10L, 1bl
    20-3-24,10L, 2bl

    Trả lờiXóa