MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

CÔNG PHÒ GIÁ

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Chiêu Vương văng chức phải bỏ chạy (chạy đạn và chạy thuốc), chủ doanh nghiệp VOTUCO (vốn tự có) chuyên khai thác kinh doanh món dê là Dương Dzật cũng chạy theo.
            Một thời gian sóng êm biển lặng, Chiêu Vương được phục chức trở về bèn định công tưởng thưởng cho những kẻ  có công bám đeo phò giá. Ai cũng nhận, riêng Dương Dzật từ chối, thưa rằng:
            - Trước  kia ngài mất chức, tôi mất nghề bán trò dê làm vui thiên hạ, nay ngài được phục chức tôi được tái tục kinh doanh trò dê giúp thiên hạ giải sầu. Thế cũng đủ sung sướng thỏa mãn, đòi hỏi gì nữa. Chỉ mong thỉnh thoảng ngài nhín chút thì giờ tới thăm thì vinh hạnh cho bổn cơ sở chúng tôi lắm lắm.
            Chiêu Vương cười:
            - Tường chi chứ chuyện đó khỏ nhắc, ta sẽ tới đều đều, nhớ bố trí phòng VIP đặc biệt đấy nhé, cứ yên tâm  về làm ăn tới đi!
            Dương Dzật phấn khởi về, chưa đến cửa đã bị vợ là Tú Bà chận lại hậm hực:
            - Nghìn năm một thuở vô mánh lớn, sao người ta cho mà làm cao không nhận lại vác bộ mặt ngu mà về?
            Dzật chỉ cười, Tú Bà cạy mãi định vả vào mồm y mới chịu hé:
            - Mẹ mày làm sao biết được toan tính chiến lược của ta. Nè, lưu hành nội bộ, kín hàm lại bớt. Ta từ chối tài lộc một chút mà được lợi lộc dài dài. Bây giờ, Vương hạ cố  đến nhà hàng ta thì chỗ Vương ngồi thành nơi vương tọa, chỗ Vương nằm thành long sàng, các nữ tiếp viên được Vương  ban ơn gác tay thôi cũng thành cung tần mỹ nữ, ai vinh hạnh được Vương gác cái chân giữa ban ơn tươi mát thì thành thứ phi hoàng hậu.  Món Vương ăn được xem là ngự thiện, bia rượu Vương uống đều thành ngự tửu Minh Mạng thang… Nhà hàng ta tự dưng nổi tiếng, thiên hạ sẽ ùn ùn tới chiêm ngưỡng, thưởng thức để lây chút vinh dự, ta khỏi mất công tiếp thị quảng cáo cũng vô khẳm. Vả lại, Vương thường tới lui thăm viếng nghỉ ngơi thì đố thằng cha con mẹ nào dám hó hé làm khó làm dễ, kiếm chác… Hiểu chưa?
            Tú Bà ngẩn mà nghe rồi toét toe cười xong hôn Dương Dzật đánh chụt, khen:
            - Ừ hén, bố mày khôn, đeo theo thằng giả là có lí, chuyến ni tha hồ khai thác kinh doanh, vô khẳm luôn!

1 nhận xét:

  1. 10 tháng 5, 2018Facebook: Minh Gia Huy, Phuc Tran and 11 others-2 Shares
    13 tháng 10, 2018-2 Shares-Nga Lê Anh, Trang Nguyen and 15 others
    Tuong Vu Đời là vậy, chổ cọp nằm nhiều thằng còn sợ huống chi vua giáng long đến nhà thằng bán dê.
    Ngoc Trung Tran Đừng tưởng bỡ, Chiêu Vương mà mất ngôi thằng bán thịt dê cũng mất mạng vi bị xếp vào loại bán nước cầu Vinh!
    24 tháng 9, 2019Tuong Vu, Nguyễn Phi Thăng and 14 others
    Hy Vo Một kẻ thức thời! Lại có tầm nhìn chiến lược! Hơn nhiều quan dốt!
    26-9-22,10L, 2cs

    Trả lờiXóa