MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

LOẠI QUÀ GÌ (Trăm khen không bằng một thưởng)

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho chạy chọt

             Ất về phép lên, mang một rổ khoai lang gởi sếp gọi là chút quà quê ăn lấy thảo.  Sếp nhận và rồi ở đâu với ai cũng khen Ất tình nghĩa.
            Vợ Giáp nghe chuyện định bắt chước và bàn với chồng mua rổ khoai đem biếu nhưng Giáp gạt đi:
            - Bộ để bị hắt trả vào mặt sao.

            - Thế sao thằng Ất biếu thì đến đâu sếp cũng khen. Vợ Giáp cự nự.
            Giáp hừm một cái:
            - Tỏ vẻ khen ấy mà, lạ gì!
            - Tỏ vẻ khen là sao? Vợ Giáp ngơ ngác.
            Giáp giảng:
            - Khen để tỏ ra mình bình dân, không quên gốc gác ruộng rẫy. Chính trị vậy thôi chứ nhà sếp đâu có dùng tới, có cũng chỉ dùng khoai ngoại nhập có nhãn mác kiểm định chứ khoai nội họ thèm vào.
            Vợ Giáp chậc lưỡi:
            - Không dùng chắc đem cho người ta?
            - Đem cho để mang tiếng chê khoai hả, làm gì có chuyện ngu  ngơ khờ dại đó!
            - Ăn không ăn, cho không cho cắc để mọc mầm lấy giống?
            - Đừng có ngớ ngẩn. Giáp gắt.
            - Thế ông bảo họ để đâu, làm gì? Vợ Giáp cự  nự.
            Giáp mai mỉa:
            - Thì để vô bao, cột cẩn thận, cho vào giỏ rác, hiểu chưa!
            Vợ nín, bấy giờ Giáp mới ôn tồn:
            - Thằng Ất tặng quà được sếp khen, dẫu trăm lần khen cũng không quan trọng, quan trọng là được sếp thưởng.
            - Làm sao đế được thưởng? Vợ Giáp háo hức.
            - Đương nhiên không phải bằng rổ khoai như bà tính mà bằng bốn con… Giáp kín đáo.
            - Ý ông là mua bốn con gà hay bốn con vịt gì đó đem tặng chứ gì?
            Giáp dí vợ một cái:
            - Rõ ngu lâu, bốn con là bốn con 9 ấy!
            Vợ Giáp chậc lưỡi nhưng vẫn nghe theo. Từ đó, không như Ất được sếp khen đều đều mà vẫn dẫm chân tại chỗ, Giáp tuy không được khen thậm chí còn bị chê mắng nữa nhưng vẫn thăng tiến liền liền. Ai cũng chịu là sếp công tâm. Lãnh đạo quản lí chứ bộ, đừng hòng dùng một chút quà cáp để mua chuộc, không dễ dàng lung lạc được đâu.

5-2012- 2018


1 nhận xét:

  1. 4 tháng 5, 2018Facebook: Erika Nguyen, Phuc Tran and 2 others
    15 tháng 10, 2018Vietluan Nguyen, Thai Vu and 9 others
    Nguyen Huong Có loại bánh trung thu.nhân bánh là 1miếng màu vàng.hoa văn hình 9999. Chống chỉ định con nít đó bác.
    Đào Thảo ĐEN MÀ KO ĐEN
    28 tháng 4, 2019Khoe Nguyen, Đinh Thị Thanh Điệp and 6 others-1 Share
    Hy Vo Bài học kinh nghiệm! Tặng sếp 1 củ thôi, mà phải nặng, dễ cất gọn gàng. Bỏ vào túi cái thụp, chả ai thấy. Đằng này chơi một rổ, cồng kềnh ai cũng thấy, phải khen thôi. Tiếng có miếng khÔNG
    24-9-22,10L

    Trả lờiXóa