Cổng
vào âm phủ, ma tây ma tàu qua rồn rột còn ma ta bị chặn lại. Lí do: Truy thu
thuế. Chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế phí trần gian thì dù đứt bóng cũng chưa cho
chết, không nhập tịch âm phủ được.
Bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa dồn ma ta vào
một nơi để phán quan tra hỏi. Có ma khai là ma trà đá bị tay đại biểu cuốc hội
cho rằng bán trà đá tỉ suất lợi nhuận cao nhất thế giới, đòi truy thu thuế. Một
ma khai là bán vé số. Có đại biểu cho rằng người tàn tật bán vé số lời cả trăm
triệu một tháng, hơn cả lương chủ tịch nước, đòi truy thu thuế. Một ma nọ chỉ
còn bộ xương, ngơ ngác sợ sệt cũng bị phán quan hỏi giật giọng:
- Ở trần gian ngươi đã đóng đủ các
loại thuế phí chưa?
- Dạ dạ con đóng đủ thứ loại thuế
phí nào phí đường, phí trường, phí trạm, phí xăng dầu, phí môi trường… Rồi ba
thứ quỷ sứ, ủa quên, quỹ an ninh, quỹ từ thiện, quỹ tương trợ, quỹ hội đoàn
cũng nạp đủ. Rồi phí, từ khi mới cất tiếng khóc chào đời con đã đóng phí nghĩa
địa góp phần xây dựng tương lai, giúp
quê hương phát triển bền vững… Nhà có bầy gà khi bán cũng cõng đủ mười ba loại
phí, nuôi con bò xóa đói giảm nghèo con cũng đã đóng đủ phí trâu bò ăn cỏ ngoài
đồng cho xã rồi ạ.
- Vậy ngươi có đóng phí BOT chưa?
- Dạ có, phí BOT thời kì "thu phí" đã đành mà qua thời kì "thu giá" con
cũng đóng rồi ạ!
- Hãy nhớ lại đi, còn phí còn giá
còn thuế nào thiếu thì đóng gấp để mà chết.
Phán quan nói xong đi vào trong bỗng
có tay cò thuế vào, tưởng cùng cảnh ngộ, ma nọ than thở:
- Ở trần gian, cứ nghĩ chết là hết,
sống khổ sở trăm bề cứ mong chết phứt một cái cho khỏe nào ngờ vì cái nạn thuế
phí làm cho sống dở chết dở, đến âm phủ rồi mà chết cũng không xong.
Tay cò thuế rỉ tai:
- Cứ xem, ở đây toàn loại ma nghèo
ma đói bị chặn chứ bọn giàu lậu thuế có ma nào bị chặn đâu. Dương sao âm vậy, muốn thì thò một mớ làm phí
bôi trơn là chết dễ ợt, chết theo đúng quy trình ngay.
5-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét