MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

“LẬP NGU” MÀ NỔI TIẾNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Đốn Quan nhập tham trường sớm, lên đến hàng đại chức. Lập chức rồi vẫn chưa thỏa chí, những muốn lập danh, làm cho tiếng tăm đi vào sử sách lưu truyền hậu thế liền tới Bút Nguyên Tử nhờ tham vấn. Tử bảo:
            - Muốn lưu danh hậu thế thì hãy lập đức tức là tu dưỡng rèn luyện, nêu gương liêm khiết, cống hiến hi sinh.
            Đốn Quan lắc đầu bảo  dính bẩn từ đầu đến chân hết cả rồi, ba thứ đạo đức xa xỉ khó dùng, nói ai tin.
- Không lập đức thì xây dựng công trình, sáng chế kĩ thuật, tạo dựng cơ sở giúp dân an cư lạc nghiệp, theo đường lập công.
Đốn quan lắc đầu quầy quậy:
- Đây quen phán biểu chỉ đạo chung, nói thôi chứ động vào  là hỏng, lập công  đâu thấy chỉ gây hậu quả nghiêm trọng, không được!
Tử gợi ý tiếp, bảo chỉ còn đường lập ngôn mới có thể lưu danh hậu thế.
Đốn Quan xấu hổ:
- Ôm đủ thứ học vị, thạc sĩ tiến sĩ không thiếu nhưng chỉ là cái tiếng chứ kiến thức trình độ cỡ tay ngang, viết nặn chưa ra chữ, nói năng trật chìa, hiểu biết không đầy nắm thì lấy gì lập ngôn.
Tử cười mỉm:
- Điểm yếu đó cũng là thế mạnh vì thế mà nên lập ngôn. Người ta thông thái, nói năng viết lách nghị luận để lại tinh hoa cho đời còn mình trình độ cờ lờ mờ vờ nhưng được cái thế có chức, tự xem là đỉnh cao trí tuệ cứ phán biểu cào cào là nổi danh ngay.
Đốn Quan cảm thấy phấn khởi, xin cho những dẫn dụ cụ thể.
Tử  bảo nghe đây:
- Có kẻ mơ hồ về đường sắt cao tốc, chẳng biết gì về chỉ số IQ cũng dám phát biểu trước quốc hội  rằng “Đường sắt cao tốc thuận lợi cho trẻ em đi học và phụ nữ đi chợ”, “Các nước có IQ cao đều làm đường cao tốc”. Có chức sắc bộ ngoại giao bảo Trung Quốc đánh Việt Nam là thương cho roi cho vọt, có kẻ còn cho rằng Lý Thường Kiệt đánh Tống là hỗn vì em đánh anh. Có kẻ còn hí hửng rằng “Tôn Ngộ Không (trong Tây du kí) bị đè ở núi Ngũ Hành Sơn của Đà Nẵng”. Có quan chức giao thông nói chắc nịch rằng “Không có ùn tắc vì xe vẫn nhúc nhích được”, “cầu hình chữ V chứ không sập”. Bộ trưởng công thương tự hào khoe “thử phân bón bằng miệng”. Cục trưởng bảo vệ thực vật  cho rằng “Thực phẩm Trung quốc nhiễm độc  vẫn an toàn”. Đến ông bộ trưởng giáo dục cũng lập luận hết biết rằng “Một lớp 40 cháu” và “40 cháu một lớp” hoàn toàn không giống nhau.
Nói chung, người ta thông thái thì lập ngôn để nổi danh còn mình không ra gì mà muốn dậy tiếng tăm thì cứ “lập ngu”để nổi tiếng ngu với thiên hạ.

5-2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét