TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hai
Củ Tỏi và Tư Rau Răm tranh cãi, người bảo chức sắc là đầy tớ kẻ cho là quan, cá
nhau rồi kéo tới công đường thử xem.
Củ Tỏi đinh ninh chức sắc là đầy tớ
nên vừa thấy vị nọ đang tọa vị ngôi cao liền chạy tới vồ vập: Ê, đầy tớ, khỏe
không, chào nhau bắt tay cái coi! Nào ngờ vị nọ trợn trừng rồi đưa mắt cho tên
vệ sĩ. Tên vệ sĩ hằm hằm bước tới hất một cái: Mày là thằng nào mà dám vào đây
gọi ông lớn là đầy tớ? Tỏi giả lả: À, tôi là dân, là ông chủ, chức sắc kia chỉ
là đầy tớ, tôi gọi đầy tớ là đúng bài bản kinh điển. Tên vệ sĩ dụi Tỏi chúi nhủi: Dẹp mẹ cái bài bản
kinh điển của mày đi kẻo tao tát một phát văng hết mấy cái răng chừ!
Củ Tỏi tiu nghỉu lui ra. Rau Răm vỗ tay hô: 1- 0.
Đến lượt mình, vừa thấy chức sắc nọ ra
xe, Rau Răm đã chạy lại rạp mình kính cẩn: Kính chào ngài quan ạ! Tưởng trúng
ai ngờ chức sắc nọ xua tay: Gọi gì tội
thế! Tôi chỉ là đầy tớ, đầy tớ tận tụy trung thành thôi mà!
Rau Răm chưng hửng. Giờ Củ Tỏi lại vỗ
tay hô: 1 đều.
Không phân định được quan hay đầy tớ,
cả hai tìm hỏi Năm Ớt Hiểm, y bảo hãy chờ.
Một thời gian thì quan chức nọ lòi que trơ mẻ vì dính dấp đủ thứ, ăn phá
tàn hại gây thiệt hại hàng trăm hàng nghìn tỉ đồng, Ớt Hiểm bảo:
- Không phải quan không phải đầy tớ,
các ngươi biết nó là gì không?
Tỏi và Răm còn ngơ ngác thì Ớt Hiểm
hứ một cái:
- Thì là giặc, là cướp, là giặc cướp chứ gì nữa, hừm!
12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét