TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet Hắn làm màu giỏi, lách luồn khéo, chụp bên này chạy bên kia tài nên từ một nhân viên kê tán được ưu tiên chiếu cố cho lên hàng chức sắc. Ai nấy ngạc nhiên, Tử Văn khịt mũi bảo: Đồ bịp!
Được chức sắc, hắn càng quan hệ rộng,
tìm cách tiếp cận dàn tai to mặt bự, lại được tin cẩn thăng tiến lên hàng
quan lớn cai quản túi vàng túi bạc. Nghe đâu hắn ghiền loại rượu ngọai cả nghìn đô một chai, nội tiền rượu trong một bữa tiệc hắn đãi thôi đã ngoài sáu tỉ nhưng vẫn thường xuyên nhắc nhở tiết kiệm, không được vô cảm, phải quan tâm đời sống dân nghèo vùng sâu vùng xa…
Lắm người lác mắt, Tử Văn vẫn bảo: Đồ bịp!
Không bao lâu mặc dù bọn chiến hữu đồ
đệ của hắn sa khám, bề trên ra rìa nhưng hắn không những trụ vững mà còn lọt
vào hàng trọng thần triều đình, đứng đầu một ngành, cai quản cả vùng trọng
điểm. Tới đâu hắn cũng vung vít, kêu gọi trừ diệt tham nhũng, ăn to nói bạo, một chút
dọa cách hai chút dọa đuổi, coi cấp dưới quyền như rác. Nhiều kẻ hí hửng xem y
là mẫu người hùng xông xáo đột phá năng động, bọn báo chí châu vào hết lời ngợi ca, lại
xuất hiện cả trang Web của fan hâm mộ chuốt lời tung hô… Ầm ĩ rầm rộ đến thế
nhưng Tử Văn vẫn bỉu môi: Đồ bịp!
Đùng một cái, hắn bị kiểm điểm, hạ
chức rồi đình chỉ hết mọi cương vị, khởi tố. Mọi người ngạc nhiên sao có chuyện
người giỏi giang tâm huyết vậy mà hư hỏng, người mở miệng ra là vì dân vì nước
mà lại là giặc nội xâm tàn phá đất nước, người làm đến chức này chức nọ nắm trọng
trách triều đình mà thối tha sâu mọt, hóa ra xưa nay mình bị nghe thằng ăn trộm thuyết đạo đức,
nghe đứa xạo dạy đạo làm người. Rồi lại hỏi Tử Văn sao biết nó là bịp?
Tử Văn hất hàm:
- Hắn bịp, bịp mà không chức quyền
còn đỡ chứ có chức quyền càng đáng sợ vì bịp có điều kiện phát tán, có cơ hội hoành
hành. Thằng bịp đã đáng sợ, đến ông quan bịp càng đáng sợ, đến ngài trọng quan
triều đình mà bịp nữa thì đúng là tai họa cho dân cho nước. Đã là thằng bịp thì
dù có thành ông thành ngài gì nữa cũng là đồ bịp thôi!
12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét