ảnh internet
Củ Cải bảo không phải ai cũng tham
nhũng được, trình độ chuyên môn chưa đủ, phải có trình độ chính trị, phải có đảng
có chức, có quyền hành mới tham nhũng được. Tham nhũng là khó nhất!
Dưa Leo cho rằng chưa khó nhất, hỏi
vì sao, y bảo:
- Tham nhũng mà làm như không tham
nhũng mới khó. Có mà không, ăn ngập mặt
mà không để vết, khoét cho cùng kiệt mà không để dấu, lấm cùng mình vẫn
rửa sạch bong, nhơn nhơn tấm gương trong sáng còn nhận cả huân chương liêm khiết
nữa chứ, khó nhất chưa?
Mùng Tơi bảo chưa khó nhất, hỏi sao,
y đáp:
- Tham nhũng làm như trong sạch chưa
khó, khó nhất là tham nhũng mà miệng vẫn hô chống tham nhũng, tay phất ngọn cờ
chống tham nhũng, hạ quyết tâm tiêu diệt giặc nội xâm tham nhũng, khó nhất đấy!
Rau Răm thừa nhận là đại khó nhưng vẫn lầm bầm:
- Khó nhưng không biết sao thằng cha con mẹ tham nhũng
nào cũng ăn to hô lớn, chôm chôm chống chống, miệng vừa cạp vừa hô khẩu hiệu loại
trừ triệt để, tay vừa vơ vét vừa khoa nắm đấm quyết tâm tiêu diệt. Như sẵn bài
bản, trăm thằng như một, không lẽ dễ ợt! Thành thử cứ thấy tay quan chức nào hô
chống tham nhũng là mình đâm ra nghi ngờ.
Củ Cải hốt hoảng:
- Chớ có nghi ngờ giảm sút lòng tin để tự diễn biến tự
chuyển hóa là nguy đấy!
12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét