ảnh internet

Cọp
lên ngôi chúa rừng, băn khoăn chưa biết tin dùng loài nào liền gọi Cáo vào tham
vấn. Cáo thưa rằng ngài tọa ngôi cao cai quản muôn loài thì phải dùng nhiều
loài, dùng nhưng tin là vấn đề khác.
Cọp yêu cầu giảng rõ hơn, Cáo bảo:
- Những loài như voi trâu dù ngài
không muốn cũng phải dùng vì nó mạnh khỏe, có uy với muôn loài, không dùng hóa
ra phân biệt đối xử, coi thường loài ăn
cỏ, phải dùng để lợi dụng uy tín nó chứ! Có điều ăn mặn và ăn chay khác hệ, ngu sao tin.
Còn bọn beo là đồng tông đồng tộc đồng
loài không thể loại bỏ, hơn nữa chúng là loài mạnh, có khả năng trị diệt các
loài khác, không dùng nó hóa ra buông bỏ nguồn sức mạnh, biến chúng thành đối
thủ thù địch sao. Có điều đồng lọai thường hại nhau, anh em giết nhau để đoạt
gia tài, đồng nghiệp dìm nhau để tranh danh lợi, đồng chí hại nhau để giành quyền
chức, chỉ beo mới có thể hại cọp, tin gì
nổi. Cho nên, bọn này dùng thì dùng
nhưng không thể tin, phải thường xuyên cảnh giác đề phòng. Chỉ bọn chó là đáng
tin dùng nhất.
Cọp ngạc nhiên hỏi vì sao, Cáo tiếp:
- Vì chúng hung dữ nhưng bảo nằm là
nằm, bảo đuổi là đuổi, bảo cắn là cắn,
trung thành cắn sủa bảo vệ chủ đến cùng. Đặc biệt chúng có tài mà không loài nào có được.
- Tài gì?
- Tài ăn cứt. Chúng có thể dọn sạch ba thứ uế tạp thối tha bẩn thỉu mà ông cọp
phóng ra. Chính chó má là loài dùng làm tay chân bộ hạ
đáng tin cậy nhất.
Cọp nghe, vuốt râu gục gặc.
12-2017
Bác Huế Thâm thúy. Ai hiểu răng thì hiểu.
Trả lờiXóaĐình Nguyên Không khác xã hội bao nhiêu!
Thai An Bach Ồ! Có đứa bị nổ não,đau quá.
Tung Thanh Nguyen Tội nghiệp loài chó bị vạ lây. Nhưng chó trong bài viết là loài chó má chứ không phải loại thường!
Quoc To Cong Chúc bác Tiểu Hùng Tinh mùa Giáng sinh an lành. Nam mô A di đà Phật.
Tiểu Hùng Tinh Amen!