MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

CHẾT VÌ TỘI NÂNG ĐỠ (Đối thoại ở Âm cung)

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk7DCK-nYYsp0uXR8qV0RM1KF9LDRhvV8FLsK8W0Lw7jvvsNbstHh75XPtECFNaq_4GI6I1NhknO-kMyRMFvYseFAH6I0wXqSUCvEy5cP6SHOcOwuDMhguyzDrjHNQSJ2ozyczEJVUfDc/s1600/25446276_814847075383325_5344569520046119566_n.jpg
            Chức sắc nọ bị xử tội, tức tối ngất đi. Trong mê, y thấy mình chết xuống âm phủ, danh thiếp đưa trình ghi Tiến sĩ phó tỉnh Thanh,  Diêm vương hỏi tội gì, y kêu van:
            - Con bị kiểm điểm khép vào tội nâng đỡ hot girl rồi xử nặng, ức quá mà chết.
            - Thế ngươi nâng đỡ thế nào?
            - Thì con tìm cách qua quýt thủ tục rồi đưa đại vào biên chế công chức, thời gian sau cho lên phó phòng rồi thăng trưởng phòng, cài cắm vào lãnh đạo nguồn, chuẩn bị đưa lên phó sở.
            - Ả là hot girl hèn chi ngươi o bế nâng đỡ ghê vậy chứ nếu gặp thằng đực rựa liệu ngươi có tận tâm tận lực vậy không. Nè, nâng đỡ liên tu vậy mà có quèo quẹt chấm mút đút đớp gì không, nói thiệt đi!
            - Ả là bồ nhí của thằng trùm bề trên, con muốn cũng chỉ nuốt nước bọt vậy thôi chứ đâu dám.
            - Té ra ngươi nâng đỡ ả quỷ cái là có đi có lại để thằng trùm đưa ngươi từ  trưởng sở lên làm phó tỉnh chứ gì. Có ăn có chịu, than trách  kêu ca gì nữa!
            - Tức cái thằng trùm bề trên là kẻ chủ mưu nhưng phủi tay lọt lưới, nó cũng cho con ả hot girl trốn biệt mất nguồn đối chứng, chỉ mình con trơ mẻ, bị đem ra thí mạng, ức lắm!
            - Thế bây giờ ngươi muốn gì?
            - Con còn cái bằng tiến sĩ, được thì xin Diêm vương bố trí cho một chân dạy đại học âm phủ để phát huy khả năng trí tuệ của kẻ sĩ.
            - Tiến sĩ phải là kẻ sĩ, kẻ sĩ phải là người trong sáng tự trọng, ngươi mang danh tiến sĩ mà mánh mưu đen tối, nâng đỡ thực ra là bợ đỡ, đội đĩ lên đầu, lòn luột xảo trá thì là kẻ “khỉ” chứ đâu phải sĩ.  Học vị tiến “khỉ” của ngươi dùng chụp giựt đâu trên trần gian, chốn quan trường  hỗn độn chứ xuống đây chỉ thêm ô uế âm phủ, dạy để hư bọn quỷ sứ sao!
            Mắng xong, Diêm vương nhổ vào mặt một bãi nước bọt, y sực tỉnh, xấu hổ nhơ nhớp, hôi hám nực nồng,  không biết chui vào đâu được.

12- 2017
        

3 nhận xét:

  1. 12, 2017Facebook: Huề Lê
    Hay lắm Tuấn ơi !
    Bui Quang Tu -Khoe Nguyen -Tho Nguyen Tan - Phuong Ho
    Ta Thuy Chau Cái mặt như cái bánh bao mà cũng đc gọi là hotgirl sao?
    Trần My Đáng đời cho những chàng ngu nữ, tự chuốt vạ vào thân
    Nguyễn Mậu Quang -Cát Lâm Trà - Nguyễn Phi Thăng -Tuong Nguyenvan -Nguyễn Cư shared your post.
    ·
    24 tháng 12, 2017Trần Quốc Sử, Ngô Huỳnh Gia Hưng and 118 others12 Shares
    Vũ Thị Hào Sao hôm nay mặt anh Tuấn nghệt ra vậy ? Bị mất trộm a ??? Bây giờ chỉ bằng cách lôi anh Chiến ra cõng cô hót cho anh !
    Trung Nguyen Ô uế quá ?Vớ phải con ả hồng diện nên chết vì ngập lụt !
    Lữ Kha Hồng diện đa dâm thủy
    Mi trường hộ đa mao.
    Trung Nguyen Bác phải dịch nôm ra mới hay à !
    Lữ Kha Câu này hầu như ai cũng biết, không cần dịch!
    Lữ Kha Ô uế quá ?Vớ phải con ả hồng diện nên chết vì ngập lụt ! Lời bình của bác rất xuất sắc, xin ngả mũ bái phục!
    Việt Hoàng Kkk,hồng diện ...hay
    Tuong Vu Tui khoái cái danh vị "học vị tiến Khỉ", nó tiến nhưng nó tụt lùi từ sĩ về khỉ!
    Tân Ngô Kẻ nâng đỡ , người nâng bi
    Sông Đen Phí một đời tai !
    Thieu Nguyen Cái lò tôn vĩ đại
    Người đổ vỏ trăm năm
    Van Long Hung Chỉ vì một cái "lá đa"
    Nâng không trong sáng thành ra ê chề.
    Trần Khắc Tường Sắc bất ba đào dị nịch nhân!
    Tien Tran Gánh dùm bí thư tỉnh chắc công không nhỏ
    Vũ Thị Hào Anh Tuấn bối rối trăm bề
    Tưởng chỉ "khiển trách " ai ngờ như ri
    Suy cho cùng cũng chỉ vì
    Do anh bí tỉnh mình giờ thế ni
    Anh Chiến im lặng một bề
    Để em chịu hết bây giờ tính sao ?
    Anh em cùng xúm vai vào
    Gánh chung vụ "hót " chứ sao bây giờ ?
    Không lẽ anh cứ làm ngơ
    Em người đổ vỏ mà giờ tiếng tăm
    Anh em cùng ăn , cùng nằm
    Với cô Quỳnh ấy mấy năm cơ mà !
    Trời Tây cô ấy bây giờ
    Ôm khối tiền lớn cười cho hai mình !
    Rằng : tham tình quá các anh
    Em đây mất "vốn " - các anh mất nghề
    Tiền thì ai mà lại chê
    Các anh nâng đỡ - đúng nghề của em !!!
    Yamakuto Choitechim Quýt làm Cam chịu !
    Thằng anh ăn quả thằng em phải đòn
    Thằng “chủ” kêu nâng, bố bảo thằng phó dám không “đỡ” nói gì là trong tối với không trong sáng.
    Tắt đèn làm lại chúng vẫn diễn y chang tuồng cũ cho mà xem.
    Tien Tran Lê Lai cứu chúa tiếng thơm muôn đời thì anh Tuấn cứu anh Bí cũng tốt mà
    Tuong Thuy Có 1 em thôi mà lắm thằng chết thế.
    Võ Quý Sỹ Ôi thôi một phút huy hoàng (nâng đỡ) rồi tắt ngúm .thà làm đầy tớ ăn cơm nhà còn hơn .
    Tien Tran Nếu lò đốt cháy anh Tuấn mà anh Bí vô sự thì anh Tuấn là người hùng thời đại
    Vinh Trần Quang NHÀ DỘT TỪ NÓC DỘT XUỐNG- NÊN CÁN CÂN CÔNG LÝ BỊ MỤC GÃY MẤT RỒI !.. Quả là Thiện tai !.. Thiện tai !...
    Nguyen van Bi Cho những con sâu rớm vào lò cho chết hết. những kẻ này bất tài vô vụn lại còn lôi kéo bày đàn vô để mà gặm nhấm đục khoét tài sản của đất nước. Để những kẻ này thì đất nước sẽ tàn lụi mà thôi
    Hạnhphúc Ởnơiđây Thốn vãi,chẳng dc miếng nào,mà phải gánh.
    Quan Liem Lê Lai cứu chúa, chắc sẽ hưởng công không nhỏ
    Đặng Đức Thành Dại gái cho chết.
    Tien Tran dại gái mà chết là dở dại gái vẫn nhà to cửa bự mới giỏi
    Tuen Huynh Chít mày chưa
    Linh Hồn Tượng Đá thằng dê già ngu thì chết thôi
    Nguyễn Ngọc Sơn Toàn một lũ đầu trâu mặt ngựa
    Nguyễn Tùng Cương Quả là :"Hồng nhan,họa thủy".
    Nguyễn Thế Phúc Hỏi Quốc Hội ?
    nguyen the phuc - quoc hoi ca (karaoke)
    Hồ Hạnh Sành điệu lắm đồ ngu ạ chết giáng chịu kêu ai
    Thuynv Nguyen CÁN CHẾT KHÔNG CÒN NGUYÊN!
    Làm cán bộ quyền hành oai lắm
    Tham nhũng nhiều : ngọc cất, vàng chôn....See More
    Nhan Lovan Chết vì gái.
    Thi Leenders Toi vi nang cai l... cua con be nay

    Trả lờiXóa
  2. 24 tháng 12, 2017
    Lua Hai Hai lúa tui có nhờ thầy bà trên núi Tà Lơn bấm độn .....Mới biết được Lê Lai xưa đã đầu thai xuống Trần Gian làm ông GIám Đốc Sở Đổ Vỏ Ốc này đấy ạ !!!!
    Phung Le Thì đổi lại là nâng đỡ một cách mờ ám đen tối tức là nâng đỡ trong phòng kín á là đúng chứ zề hê hê hê....
    Lua Hai Theo em thì ổng nâng .....Lúc trời sáng ,chứ đâu phải tối,vì đó là Đồ Cúng ,không xơ múi gì được .....Thiệt là xui xẽo !!!!
    Nganhoa Phung Thời gian đầu,Tuấn đầu sở chết vì sướng.Thời gian sau,chết vì nhục!
    Tien Tran Chỉ là khổ nhục kế để ôm bạc của bí thư Ngày xưa Kỷ Tín lòn trôn đâu có nhục
    Tiểu Hùng Tinh Hàn Tín lòn trôn để làm nên đại cục
    Tien Tran Kỷ Tín cũng là Hàn Tín sau này hạ được Sở Bá Vương
    Tien Tran Kỷ Tín bị mấy tên bán thịt bắt chui qua hán ông ta làm được thì Tuấn cứu chúa cũng có lý do
    Thai Trung Lò đã nóng rồi sao lại để những cành củi này nằm ngoài ? Phí !!!
    Tien Tran Có thể đó là củi quí để giống
    Phung Le Nó hốt vỏ cũng đúng thoy, có qua có lại mới toại lòng nhau
    Lua Hai Nghe cụm từ Không Trong Sáng .....Thiệt là buồn cười !
    Tiểu Hùng Tinh Dai Tran : vốn em
    nhỏ nhắn nhưng lời
    chiến hoài nhưng tuấn chịu đời
    đắng cay...?!
    Khoai Trà Đỏa " Nâng đỡ , kèm cặp , quan tâm , chiếu cố , gần gũi , động viên , gặp nhau định kỳ , gởi gắm , chăm lo vv" mấy từ nầy mà từ miệng của cán bộ cs tuông ra với đàn bà con gái là cưỡng bức hay tham nhũng tình dục là điều chắc chắn

    8 tháng 1, 2018Việt Tri Trương, Lại Nhiều Chuyện and 38 others3 Shares
    Tien Tran Vậy là b t tỉnh khỏe re
    Nguyễn Ngọc Sơn Kẻ khỉ vẫn sống nhăn răng ,sao gọi là chết rồi chứ?Trái đất nầy đang gồng mình vì bọn chúng đấy!
    Tien Tran Chắc bí thư có phép mầu nên qua mặt thanh tra
    Võ Quý Sỹ Thà một phút huy hoàng ôm nàng rồi chợt tắt , còn hơn ôm khỉ già suốt trăm năm !?
    Ngọc Liên Nguyễn Đúng là,khô vi lôn
    Quan Liem Tội nghiệp cho tên Lê Lai cứu chúa
    Quoc Phạm Gia Bảo Chúa Chiến phải ko?
    Phuong Huynh · Friends with Quan Liem and 2 others
    Luât phap hay Tro hê? Đung la qua tro tren va bân thiu! Môt lu gioi bo o Câu tiêu chui lên
    Tien Tran Lê Lai cứu chúa không hề khổ vì LL rất biết điều
    Van Phuoc thương kiều ở chốn lầu xanh,yêu chàng kim trọng hóa thành mộng mơ ,thương anh từ hai đời cho,trai tài gái sắc trang thơ hữu tình
    Việt Hoàng Chưa xuất cảnh đoàn tụ với nàng hem?
    Tien Tran Chắc còn tài sản không thể bỏ

    27 tháng 3, 2018Nguyễn Quang Minh, Vũ Chí Tuấn and 46 others-6 Shares
    Dương Quang Phú Không khả dụng bạn ơi.
    Thi Leenders Quan tham me l...
    Hộp Thư Meseňgeř Nâng đỡ đít
    Hồ Hạnh Tham thì thâm giáng chịu
    An Nguyen Binh Chuẩn bị được vô Lò rồi....Nhưng sẽ nên người sau vụ này...Cố lên làm người tử tế cho con cái được nhỡ
    Dương Quang Phú Máy tôi mở lần nào củng không khả dụng . Làm sao
    Phan Tung Mình vẫn mở đọc hoài được mà bạn.
    Tan Tran Bợ ngay âm...nên dương suy thận
    Ngoc Nguyen Tiểu phẩm hay từ thực tế cuộc sống !
    Tinh Huynh Còn ông phó phó gì đó, tỉnh này cũng chưa lộ diện. Hãy đợi đấy!
    Nguyễn Ngọc Sơn Sống thì đội đĩ trên đầu,nâng bi bợ đít quan trên,xuống âm cung thì bị diêm vương nhổ đờm vào mặt thì làm sao còn chỗ dung thân.Nói dại,nếu bọn này mà cho vào lò cả thì trần gian này lấy ai làm quan nữa!

    8 tháng 4, 2018Nhat Phan, Vũ Chí Tuấn and 19 others- 3 SharesQuynh Thu Pham, Phuc Tran and 5 others
    Tien Tran Tuấn thế tội cho sếp cũng tội nghiệp
    Van Phuoc Không ai cho không ai một cái gì kể cả hơi thở nhé
    Tien Tran Đương nhiên mình chỉ muốn đèn trời sáng thêm một tí
    Tien Tran Ngày nay dân đen đã bớt phân biệt được cái lò và cái lu
    Minh Nghia Vo Ăn làm sao ,nói làm sao bây giờ .
    Nói ra cũng nhục mà khg nói ôm trong bụng một mình thì vừanhucj vừa ức
    Tội nghiêp .Nỗi này sếp hiểu cho khg

    Trả lờiXóa
  3. 22 tháng 4, 2018Vũ Chí Tuấn, Minh Gia Huy and 16 others
    Tien Tran Tuấn cứ yên tâm còn BT tỉnh Tuấn còn cơ hội
    Trac Nguyen Người bên cạnh nên rút kinh nghiệm, để nâng đỡ không bị kỉ luật.
    Khanh Quoc Hay quá nên in thành sách phát Cho các học viên của viện đạo đức học
    Hà Minh Thằng này, sướng quá, chết cũng nên mãn nguyện nha em. Gặp con bé ngon, chú xơi đã, rồi tiến cống ô C, lấy cái ghế PCT. Bi giờ lộ, rớt. Lên cũng nhờ cái đó, xuống cũng do cái đó. Anh mày, cả đời thanh bạch, cũng là ô lính. Cái loại thăng quan nhờ cái đó là cán bộ đại tài. Lã Bất Vi sống lại, cũng gọi các chú là thầy
    Tien Tran Lê Lai cứu chúa được làm liệt sĩ còn Tuấn không được bằng LS cũng tội
    Khoa Thai Nước bọt diêm vương giống nước bọt TT MỸ phun vào mặt ai là thối cả đời ...
    17 tháng 5, 2018Manh Nguyen Tien, Nguyễn Quang Vinh Ub and 10 others-1 Share
    Hồ Hạnh Ngu thì chết
    Quang Thuan Nguyen Dinh khai me no that ra sao may trung thanh the
    26 tháng 8, 2018-12 Shares-Nhân Lê Quang, Linh Ngo and 46 others
    Tien Tran Anh ấy làm Lê Lai cứu chúa Thủ trưởng sẽ cứu ảnh yên tâm
    Ngoc Khuong Nó cũng chỉ là một con sâu nhỏ trong cả một " nồi canh sâu " lớn thôi mà !.
    Doan Nguyen TRÊN SẾP CỦ LÀ NHÀ TRỊNH THÌ SAO?
    Ngoc Khuong Lưới trời lồng lộng !...Sức mạnh , quyền lực nhân dân...Mênh mông !...
    Vỵ Lê Quang Đúng thật .Nó làm hư lũ quỷ dưới địa ngục luôn .Thôi cho chúng lang thang nơi nhà nước xhcn cho ổn định tình hình thế giới. Và cũng là cái nghiệp chướng của dân tộc người VN im lặng trước mọi cái xấu
    nguyễn bảo Ngọc Chỉ có ở Việt nam
    Duong Duc Viet Ooi giời ơi, em nó xinh mún chết,,, lại cứ lượn lượn gwoa, lượn lượn lợi, ối giời, anh nó chắc lỡ tay nâng đỡ một tí thôi mờ, anh hùng đâu qua ải Mỹ Nhân, mấy anh xe ôm thì bảo :chết vì gái thì nói mẹ nó nhanh đi còn bày đặt với chả bày tỏ
    Thuy Huynh Nếu nó tình nguyện chết vì gái ... thì là cái chết êm ái ...kk
    Nguyễn Quang Thuỷ Bé bằng bàn tay ( ai cũng thích ) mà đè đầu cưỡi cổ chỉ đạo Đảng viên CS cao cấp.Cô này khá..
    Tien Tran Thằng BT chứ còn thằng nào
    Duong Quynh Hay quá . Nhưng thằng trùm vẫn vô can ..thê mới đau 😊😊
    Phan Thang Thằng nào con này chẳng gật ạ
    26 tháng 8, 2018
    Vinh Trần Chết vì gái là cái chết êm ái.
    Hoan Phan Nhục. Chết vì gái là cái chết đốn đời mạt kiếp .chết vì ăn là cái chết đê hèn .
    Catluong Gia -Có câu này một phút huy hoàng bằng ba năm đôn củi
    10 tháng 5, 2019Lê Thị Sâm, Vinh Tong Phuoc and 40 others-6 Shares
    Hy Vo Ở dưới âm phủ cũng rạch ròi đâu ra đấy. Chả như dương gian, loạn xà ngầu. Đút đầu nọ, nhét đầu kia không cần tài cán gì cả. Ông bà, cha mẹ cô chú, bác dì anh em nội ngoại, nhét tất tần tật làm quan. Thậm chí con ranh con lộn bồ nhí cũng cán bộ nguồn, chờ lên nữa. Thôi cho bọn này xuống âm ty học tập cải tạo cho rồi!
    Yem Nguyenduc -Chửi hay thiệt .
    Trần Cường Đếch được đúc cốt, nhưng cũng được tráng men. Chết thay thằng đúc cốt thì đau quá nhể bà con ...
    8-2-20 35Toàn Mai Van, Hau Hoa Duc and 33 others4 Shares
    Tân Hoàng CHO SẾP XÀI...CHẲNG CẦN HỌC CAO...CŨNG LÀ KIỂU NÂNG ĐỠ...
    Ngôđăng Hựu Đâu chỉ có phó tỉnh Thanh?Đỡ nâng? Nâng đỡ đã thành bản năng-QA dù chẳng học hành
    Môi son,bướm thắm bao thằng đỡ,nâng?
    16-6-22,30L, 2bl
    11-11-23,15L, 2bl, 1cs

    Trả lờiXóa