ảnh internet
Dân
xóm Chòi quần tụ lai rai rồi bình chuyện ”chánh chị”, Hai Móm khơi mào:
- Nói thật cần người trung thực thế nhưng người trung thực thời buổi này hiếm
quá đến nỗi người ta phải kêu gọi nói thẳng nói thật, nói đúng sự thật còn
không ai dám nói. Còn nói dối ư, đầy ra, mở miệng là dối, dối tha hồ, dễ ợt!
Tư Hô cũng biểu đồng tình:
- Trong cái xã hội dối trá nhan nhản,
trên dối dưới dối trong dối ngoài dối, dối trá bao trùm, thở hơi ra đã có mùi dối
trá, dối trá nhiễm vào trong máu thì sự thật bị vùi sâu lấp kín, người nói thật
bị xem là tự diễn biến tự chuyển hóa thậm chí là khùng điên phản động, hiếm người
dám nói, ít tai dám nghe. Dối dễ chứ nói thật khó lắm!
Ba Sún bĩu môi:
- Tớ nghĩ khác, nói thật dễ, đứa con
nít cũng nói được, nói dối mới khó. Nói thật dễ vì thấy sao nói vậy, không thêm
không bớt còn nói dối khó lắm, phải gia công mắm muối, thêm chỗ này bớt chỗ
kia, nói cho lẫn lộn xấu tốt đen trắng hay dở, nói sao hớp hồn người ta, nói
cho con rắn trong hang cũng phải bò ra, nói dối gay go lắm!
Năm Lé hùa vào:
- Nói dối kiểu trẻ con dễ ợt còn dối
đây là dối của bọn chuyên bịp, dối có lớp lang bài bản, qua trường lớp, có sách
vở kinh điển, dối có nhãn mác cầu chứng tại tòa, dối có ăn lương hưởng bỗng lộc,
dối thăng quan tiến chức, dối nhân danh chân lí, dối lên lớp dạy đời người ta, dối thế mới
độc, mới khó!
12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét