TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Nghị
hội xóm Lá Đầu Doi, Mù U nêu một
tuyên bố cho cả xóm bình. Nội dung như sau:
MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA LÀ VÌ DÂN. TÔI
CHỈ NÓI 4 CHỮ THÔI: VÌ DÂN HÀNH ĐỘNG. KHÔNG NÓI NHIỀU.
Cây Gáo tâm đắc:
- Phải là lời của người thông suốt, nắm chắc chủ trương đường lối vì dân vì nước, chính
quyền là của dân do dân. Nghe mà hả lòng hả dạ!
Dừa Nước hớn hở:
- Phải là vị lãnh đạo suốt đời vì nước
vì dân mà hi sinh phấn đấu, trong tâm trí, trong từng hơi thở chỉ biết có dân,
vì hạnh phúc nhân dân mới phát biểu được như vậy. Nghe càng phấn khởi, tin tưởng,
tự hào!
Cóc Kèn xuýt xoa:
- Đây phải là tuyên bố của một con
người hành động, tinh thần vì dân vì nước
dứt khoát rõ ràng, chắc như đinh đóng cột, không gì có thể lay chuyển nổi. Lời
phát ra như một mệnh lệnh- mệnh lệnh cuộc sống. Nghe thêm sáng mắt sáng lòng, vững tâm bền chí!
Đến đây thì Mù U ngửa con bài tẩy, bảo
đó là lời vàng ý ngọc của ngài Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch tập đoàn dầu khí
PVN, nguyên bộ trưởng giao thông, nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên bí thư
thành ủy Tp HCM, nguyên phó ban kinh tế
trung ương đấy!
Cả đám lụt lưỡi. Té ra lời đạo tặc thuyết đạo đức. Lời vàng ý ngọc
bỗng nhiên thúi hoắc, không biết rửa xịt làm sao cho hết, xấu hổ muốn độn thổ.
12-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét