TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lục
Lăng coi mòi hỉ hả bảo đừng tưởng chính quyền là ngon nghe, là ai cũng ngán
nghe, có kẻ còn dám mắng chính quyền nữa đấy.
Củ Ấu lên gân:
- Chính quyền là của dân do dân vì
dân, dân không những mắng mà đuổi cổ còn được.
Lục Lăng gạt đi bảo, dân xưa nay xem
mình là thằng dân, xem người cầm quyền là ông nhà nước, chính quyền có dùi cui
luật pháp, láng cháng ổng nện rồi bắt bỏ tù. Giỡn mặt chính quyền, dân đâu dám!
- Thế đảng lãnh đạo, lập
ra chính quyền, chỉ đảng mới dám mắng
chính quyền thôi.
Lục Lăng không đồng ý bảo chính quyền
là cánh tay của đảng, đảng phải bảo vệ, có gì đóng của dạy nhau chứ mắng làm mất
mặt chính quyền sao!
- Thế ai dám mắng chính quyền?
- Có đấy, nhiều nơi, mấy tay doanh nghiệp dám chỉ mặt quan chức đứng đầu
địa phương mắng mày có muốn mất chức không hả. Mắng chính quyền chỉ có mấy tay
doanh nghiệp.
Củ Ấu băn khoăn:
- Mấy tay doanh nghiệp từng bị chính quyền đánh cho bầm
dập te tua, mới ngoi lên mà dám chơi vỗ mặt chính quyền vậy hả. Có điều bọn doanh
nghiệp xưa nay đều nhũn như con chi chi, tìm cách mua chuộc chính quyền để thủ
lợi không biết tại sao dám hỗn nhất là với chính quyền nhân dân thế
này? Hay chính quyền có ăn chịu, bị mua đứt, bị lũng đoạn, khống chế, không thì tại sao nó
dám lên cái giọng ông chủ hỗn xược vậy chứ! Hừm!
12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét