MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

BẺ SẠCH RĂNG NÓ CHO TA

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
          Ăn và Đút là hai tên tội phạm lớn ở trần gian bị bắt giải giao xuống địa ngục. Diêm vương tra án, hỏi Ăn:
            - Ở trần thế mày ăn làm sao để nên tội?
            - Dạ thưa ngài, vì có người đút nên con mới ăn, con là nạn nhân!
            Diêm vương quay sang Đút:
            -  Sao mày dám đút bắt nó ăn?
            - Dạ nó không đòi không bắt, không chịu ăn hỏi làm sao con dám đút. Con là nạn nhân, xin ngài xét lại!
            Nghe bên nào cũng có lí, Diêm vương bắt cả hai diễn lại (kiểu làm động tác giả) cảnh ăn và đút để quay phim làm bằng chứng.
            Đút vừa đưa tay vào miệng thì Ăn  phập ngay một phát đứt lìa hai ngón tay rồi nuốt luôn, máu me phọt ra đầy miệng mồm. Diêm vương hoảng hồn quát:
            - Đã bảo làm thử sao mày dám cắn thật?
            Ăn thưa:
            - Dạ quen rồi, cứ đưa vào là phập. Mọi thứ vàng  thật, sắt thép, gạch đá, đất cát… còn cắn cho đứt tiêu thá gì ba món này, thưa ngài!
            Diêm vương lắc đầu phán:
            - Phạt thằng Đút như thế cũng đủ. Còn thằng Ăn này, quân bây đâu, hãy đưa nó  đi bẻ sạch hết răng cho ta! Kể từ nay cho nó húp cháo cầm hơi, để nó ăn cho tàn mạt, không ai chịu nổi!

1 nhận xét:

  1. 3 tháng 12, 2017-Facebook: Nguyễn Tước, Huyen Han and 28 others5 Shares
    Lê Son Nạn tham nhũng ở ta khó trị lắm em ơi vì người tham nhũng lại trị người tham nhũng sao được, vậy mà cứ xảy ra thật là quái đảng.
    Hong Donhu Tại nó không biết đút cho diêm vương !
    Khoe Nguyen- Hay lắm anh Hùng
    Phạm Quang Sinh Hiện tại của vịt nem lờ rất khó tìm ra hoan chức không tham nhũng. ..ngược lại thì miễn bàn. ..hô hô hô hô·
    Hồ Hạnh Kẻ đút kẻ ăn làm sao thấy tham nhũng
    Hung Nguyen Trong -Cứ nghĩ đến chúng là tởm lợm
    4-11-23,30L, 8bl.13cs

    Trả lờiXóa