MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

LOẠI TRỪ DỊCH BỆNH

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
          Vị vương than phiền với Trực Ngôn rằng quan lại nước Vị từ trên xuống dưới kéo bè kết cánh hoành hành như một lũ âm binh, động đâu phá đấy, ăn không chừa một thứ gì.
Hỏi đã dùng phương cách gì để trị, Vương bảo:
            - Thì dùng phương cách truyền thống là phê bình góp ý, nghe quyết liệt ghê gớm lắm nào đấu tranh không khoan nhượng, nào sức mạnh tập thể, nào quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhưng rồi hình thức lệ bộ qua loa lãng xẹt, lờn thuốc chẳng ma nào ngán.
            Thấy không ổn liền bổ thang học tập làm theo nhưng rồi cũng ba búa làm phép, hô hào khẩu hiệu chứ chẳng ai chịu học chịu tập, lãng phí vô bổ.
            Thấy không ổn phải bổ liều minh bạch tài sản nào ngờ cũng là cơ hội cho chúng  ém tên giấu của, trá hình hợp thức của cải dưới tên vợ con thân tộc, hàng chục năm kê khai lui kê khai tới ngày càng bất minh, chẳng đụng được sợi lông chân thằng cha con mẹ nào.
            Thế rồi dùng biện pháp kỉ luật cũng chỉ đánh vợt cách chức ba đứa về hưu làm màu chứ có nhằm nhò gì phe nhóm.
            Thực như con bệnh lờn thuốc, không biết còn cách gì trị chúng nữa.
            Trực Nhân chua chát:
            - Tham nhũng phá phách là một loại dịch bệnh. Ở vương quốc nhà vua đã từng xảy ra dịch cúm heo cúm gà chưa?
            - Rồi, xảy ra rồi.
            - Thế trị bằng cách gỉ?
            - Trị bằng cách đem tiêu hủy.
            - Với bọn tham quan ô lại cũng chỉ còn nước đó.
            Ngẫm nghĩ không lẽ ta tiêu hủy ta, Vị vương rùng mình giật thót, hừm một cái rồi lui vào trong.

12- 2017



1 nhận xét:

  1. 4 tháng 12, 2017Facebook: MinhPhương Dương, Phuc Tran and 14 others2 Shares
    Nguyễn Ngọc Sơn Trực ngôn mà quá lộng ngôn,cả gan bày kế cho Vị Vương tự đốt chân tay mình.Không trách sau đó Vị Vương liền khép tội giảo giam hậu
    Tuong Vu Ta tự đánh ta..đánh cho nó hộc máu mồm cho nó sợ..Hahhahahah
    14 tháng 12, 2017Huy Binh Nguyen, Hồ Hạnh and 18 others- 3 Shares
    Khoa Thai Bệnh lờn thuốc hết rồi còn muốn cứu được mỗi thằng tham ô chích ba lần như tử tù là cứu được non nước
    Hồ Hạnh Ngu gì ta lại trị ta

    Trả lờiXóa