MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

MUỐN LÀM NGƯỜI TỬ TẾ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 


           Tể tướng Ba Ếch tuyên bố rằng ghét dối trá, Trực Ngôn nhân đó yết kiến, dâng lời nói thẳng nói thật: 
            - Ngài làm quan hơn bốn chục năm, có gần mười năm là tể tướng, tọa ngôi cao, bổng lậu ngập mặt lút nhà, ai làm quan cả họ được nhờ chứ ngài làm quan ăn theo cả ba họ. Nay nên lui về để  di dưỡng tính tình, vui hưởng tuổi già, làm người tử tế.
            Ba Ếch băn khoăn:
               - Không hiểu sao  từ khi ta ra làm quan, những người tử tế đều xa lánh?
            - Ngài quyền cao chức trọng, cả nhà ngài được bọn tham quan ô lại từ triều đình đến địa phương châu vào, đứa bưng bô đứa vợt rắm đứa săn mồi cung đốn. Được đút mồm  bốc thơm, ngài tít mắt còn người tử tế thấy chuyện thối tha thì bưng mũi tránh xa. Không sớm rời xa coi chừng chìm nghĩm trong vũng lầy tham trường thối nát.
            Ba Ếch giật mình, tuyên bố từ giả quan trường, lui về làm người tử tế.
            Một thời gian, gặp lại, Ba Ếch than thở rằng muốn làm người tử tế nhưng khó quá, Trực Ngôn hỏi:
            - Thế ngài đã buông bỏ quyền lực, xa lánh được bọn tham nịnh chưa?
            - Ta chưa  xa lánh mà tụi nó đều tự động lánh xa ta, không ma nào lai vảng, bọn đệ tử thế đồng sinh đồng tử  xưa kia bói không ra một mống. Tổ dạy buông đao thành Phật, ta buông bỏ quyền lực rồi không biết sao chẳng thành người tử tế.

            - Ngài phải tiếp tục buông.
            - Buông gì nữa?
            - Buông quyền lợi, nhả của cải tiền bạc bất chính mà hàng chục năm nay ngài cùng vợ con anh em vơ vét làm cho dân mạt nước nghèo, buông được thì ngài sẽ thành người tử tế.
            Ba Ếch thoáng nghĩ: Thằng này xoi trúng tim đen ta, nhưng của cải gửi hết bên Mĩ rồi, buông chó thế nào được.
            Xong, hức một cái, lui vào trong.

12- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét