MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

CÁI ĐUÔI ĐỊNH HƯỚNG


BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Không phải thi ảo thuật thông thường mà là cuộc thi tìm ảo thuật gia giỏi nhất về thể hiện sự đột phá về phương diện vĩ mô nhằm giải quyết những vấn đề lí luận  và thực tiễn xã hội.
            Một thí sinh vào cuộc làm phép biến hóa công hữu thành tư hữu, biến xã hội chủ nghĩa ưu việt thành tư bản dã man, biến của công thành của tư, lợi ích chung thành lợi ích nhóm, biến quý đại biểu vô sản thành tư sản lúc nào không hay, cái hay là các vị vẫn mang mác dán nhãn, hô ra rả mình vô sản. Ban giám khảo  gật gù  nhưng chưa xem là hay.
            Thí sinh thứ hai úm úm ba la sáng đúng chiều sai mai đúng, xoay cho thiên hạ quay mòng mòng vù đầu nhức óc mệt quá phải công nhận nói sao cũng đúng cũng hay là thoáng là linh hoạt rồi nhất loạt vỗ tay thống nhất. Ban giám khảo khen là được nhưng chưa hay.
            Một thí sinh thứ ba hỏa mù một phát biến tư sản từ kẻ thù cần đào huyệt chôn thành bạn, thành giới doanh nhân tinh hoa, còn trải thảm đỏ rước mời tư bản nước ngoài, biến kẻ thù lâu dài thành bạn, biến bạn thành kẻ thù trực tiếp, biến kẻ thù trực tiếp thành người ơn. Ban giám khảo khen đúng nhưng chưa thừa nhận là hay.
            Thí sinh thứ tư nhẹ nhàng  úm tay xoay một phát biến cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường. Tưởng quanh quẩn một bài, không có gì đặc sắc nào ngờ y lẹ làng cắm thêm cái đuôi định hướng. Không hẹn mà nên, cả ban giám khảo đồng loạt đứng dậy vỗ tay xuýt xoa rất đúng, khen hay tuyệt vời, xứng đáng là ảo thuật gia lỗi lạc thần tình nhất thế gian.

1-      2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét