MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

TRÁNH ĐÂU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho bao che tham nhũng
            Chúa Cọp khuyến khích muôn loài nói thẳng nói thật, dũng cảm đấu tranh chống nhũng lạm. Được dịp, Ruột Ngựa đưa đơn tố cáo Sói ăn tàn phá hại làm cho cả rừng điêu đứng, muôn loài oán giận.
            Nhận đơn,  Cọp gầm một tiếng, lệnh đưa Sói ra nghiêm trị. Nhận chỉ thị, Beo tức tốc họp ban bệ ra quyết định cảnh cáo Sói.
            Sói lại ăn bạo phá nát, Ruột Ngựa thấy không ổn lại tiếp tục thưa. Cọp lại gầm tiếp, lệnh nghiêm trị. Beo vội vàng họp tham mưu ra quyết định kỉ luật Sói với hình thức khiển trách nặng nề.
            Sói tiếp tục phá dữ, Ruột Ngựa lại thưa, Cọp lại gầm nghiêm trị, Beo tiếp tục triển khai kỉ luật Sói với hình thức phê bình nghiêm khắc.
            Sói ngày càng hung tàn, mỗi lần kỉ luật khác gì làm phép rửa tội, khuyến khích  Sói ác thêm, Ruột Ngựa căm tức định thưa tiếp nhưng Gấu cản. Bảo rằng xưa nay phủ bênh phủ huyện bênh huyện, nội bộ che chắn cho nhau, kỉ luật cũng chỉ kiểu kẻ đấm người xoa, giơ cao đánh khẽ làm bộ, móc ngoéo tay trong tay ngoài với nhau cả rồi. Sói lộng vì có chỗ nương, được beo cọp che đỡ, còn beo cọp thì sói còn lộng, thế thôi! Đấu tranh tránh đâu!
            Ruột Ngựa không chịu, tiếp tục thưa. Cọp tiếp đơn, gầm một tiếng:
            - Ngươi ba lần thưa lên, ta đã ba lần nghiêm trị, Beo cũng ba lần triển khai kỉ luật nặng nề nghiêm khắc làm cho nó điêu đứng thế chưa thỏa mãn sao mà còn muốn nhiễu sự? Đầu mối phải nghiêm trị chính là nhà ngươi!
            Xong, vồ một phát gãy cổ ngựa.

1-    2017

1 nhận xét:

  1. 13 tháng 1, 2017-Facebook- Lê Hương Phụng, Lua Hai and 8 others
    Vũ Như Cẩn- Thâm thuý
    Lê Hương Phụng -Em phải share bài nầy về để tặng ngài Tổng biên tập một tờ báo vừa ngã ngựa về đọc và suy ngẫm!
    14 tháng 1, 2017-Quyen Nguyen -Người đời đã nói là: "Đấu tranh, tránh đâu".Không biết đến bao giờ câu nói này mới hết giá trị nhỉ?
    26-2-23,20L, 1bl

    Trả lờiXóa