MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

TRỊ TỘI LÁO NÓI LÁO NGHE

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
            Nghe láo làm bậy, bị Thiên Lôi Tòa điệu đến tra xét liền kêu ca:
            - Xưa nay con thật thà thụ động, vì nghe láo nói xúi biểu mà làm bậy, xin đèn Tòa xét soi.
            Tòa triệu ngay láo nói, hỏi sao ngươi dám xúi biểu nó  làm bậy? Láo nói lu loa:
            - Đúng là con nói láo, nghề của con mà, xưa nay ai chả biết. Thế nên có người đã cảnh giác là hãy nhìn cho kĩ, đừng nghe thế mà nó cứ nghe. Lỗi của nó là biết láo mà vẫn tin láo, khoái nghe láo.
            Nghe láo vùng vằng:
            - Nó nói láo, một lần chưa đủ láo hai lần, hai lần chưa đủ láo chục lần, láo láo nữa láo mãi láo không có trang cuối cùng, không nghe nó cứ bắt nghe bắt nhập tâm, lãng không xong, điếc không được, kiểu đè ra mà đổ vào tai không chạy đâu cho thoát. Không những bắt nghe  nó còn bắt phải tin, phải làm theo. Oan ức khổ sở con quá!
            Thiên Lôi Tòa phán biểu:
            - Láo nói láo nghe, chúng bây bên nào cũng có lỗi. Láo nghe thụ động chấp hành nay  tuyên cảnh cáo nghiêm khắc để rút kinh nghiệm. Còn láo nói tội lớn, phải trừng phạt thật nặng. Nay tuyên vào khung hình phạt…
             Tòa chưa dứt câu, láo nói đã nhanh nhảu vọt miệng:
            - Khiển trách nặng nề!
            Thiên Lôi Tòa gật đầu:
            - Biết tội, tự nhận tội thế là tốt. Bãi tòa!

1-    2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét