ảnh internet
Y bị xem là lắm điều vì hay nói ngược người ta. Xưa
nay ai chẳng bảo nói dễ, có làm mới biết khó. Rằng có tay nọ cưới bà vợ có thâm
niên bán bia ôm hơn chục năm, tới đâu cũng khoe vợ mình trinh tiết. Tìm hiểu,
té ra y là cán bộ tuyên giáo. Dân ăn nói, nói giỏi chứ có làm đâu mà biết. Nói
dễ còn làm lại là chuyện khác.
Ai cũng tin vậy nhưng
y cứ khăng khăng làm dễ nói khó. Hỏi lí do thì bảo:
- Gì khó bằng làm quan
thế mà mấy tay cắc ké dốt đặc cán mai còn làm ào ào, lên chức rào rào, không phải
một mà ba bốn chức quan, khó gì! Thậm chí vừa làm quan vừa làm đầy tớ kiểu vừa ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ vừa nai
lưng phục dịch mọi người như thể làm xiếc, thế mà vẫn làm dễ ợt. Làm quan chứ
giao làm vua làm chúa chúng cũng không từ,
khó gì nào!
Còn nói, gian truân!
Đâu xa, thằng Tàu kéo
quân qua “dạy cho bài học” nhưng mở miệng là phải hữu nghị môi răng, hữu hảo
truyền thống vàng vàng tốt tốt, khắc cốt
ghi tâm ơn nghĩa, như không có chuyện gì xảy ra, dám nói gì nó. Tàu đổ quân sang giết sạch phá
sạch, máu nhuộm đỏ vùng biên thế mà có nhà ngoại giao nọ không biết ăn
nhằm thứ gì còn bảo thương cho roi cho vọt, hôi thế!
Trung cộng chiếm biển
chiếm đảo, đáng lẽ phải nói trắng là nó xâm lược, thẳng thắn đòi trả thì cứ
loanh quanh vòng vo rằng cần giữ nguyên trạng, không làm phức tạp thêm tình
hình, tôn trọng thỏa thuận cấp cao... Dân biểu tình hô đá đảo Trung Quốc xâm lược coi thử, bắt liền!
Lấp lấp lửng lửng, có
ăn có dính gì không mà sợ mở miệng mắc
quai? Nó cướp đất cướp nhà mà không dám chỉ mặt la lên rằng nó là kẻ cướp, sợ mất lòng
nó sao? Sự thật hai năm rõ mười thế mà cứ vòng vèo quanh co, nói khó thật!
Còn nữa, không phải ưa
là nói mà phải nói đúng đường lối chủ trương, nói theo nghị quyết, có cho phép
mới được mở mồm…Nói gay go quá!
Nghe, thấy ghét nhưng cãi y làm sao.
1-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét