ảnh internet
Ba Khía ngạc nhiên bảo ở xứ Thanh có xã nghèo chỉ khoảng 2000 hộ dân đã có 500 quan xã, tính ra 4 hộ phải gánh một ông quan, lo xóa đói giảm nghèo cho gia đình chưa xong còn phải oằn mình nuôi quan nữa thì chết. Lại nữa, có sở nọ ngoài ban giám đốc ra thì toàn là trưởng phòng phó phòng, có quan không có lính. Thực lạ lùng vô lí, hết biết!
Bảy Cạnh cười khẩy:
- Hợp lí, quen quá, lạ cái con khỉ mốc gì!
- Phải hiểu cán bộ là
đầy tớ, dân là ông chủ, nay 2000 nhà chủ mà chỉ có 500 đầy tớ tức chỉ mới phần
tư, quá ít. Lẽ ra, phải có 4 đầy tớ phục dịch một nhà chủ, 2000 hộ ông chủ kia phải có ít nhất là 8000 đầy
tớ phục dịch mới đạt chỉ tiêu yêu cầu đề ra.
Còn cơ quan chỉ toàn chức
sắc là điều tuyệt vời, chức sắc là đầy tớ,
chức nhỏ đầy tớ nhỏ- lo ít, chức to đầy tớ to- lo nhiều, cứ mà phong cho chức thật lớn cho chúng è lưng ra toàn tâm
toàn ý làm đầy tớ thì dân càng đã đời.
Như bị hớp hồn, Ba
Khía cũng biểu đồng tình:
- Ở đâu quan cai trị
dân chứ ở ta đầy tớ phụng sự dân nên chi càng đông đảo đầy tớ chừng nào thì dân
càng sướng như tiên chừng đó, được đầy tớ lớn đầy tớ con bâu vào phục dịch cho
thì cõi trần gian càng tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc, càng sớm lên thiên
đường cực lạc, có lí!
1-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét