TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ruột Ngựa đắc ý bảo có chỉ thị hẳn hoi, tết nhất khỏi mất công thăm chúc tết thượng cấp. Từ
nay Xã Chồn đỡ phải lên chúc tết Huyện Cáo, Huyện Cáo khỏi phải đến thăm Tỉnh
Sói, Tỉnh Sói khỏi mất công viếng quý Bộ Beo Chúa Cọp Vua Vằn gì cả, tính ra đỡ
hao đỡ khổ cho cả rừng.
Mật Gấu hoài nghi:
- Chớ vội hí hửng, cứ
xem kĩ rồi hẵng mừng. Này nhé, chỉ thị lưu
ý từ nay nhân tết nhất không kéo nhau
về núi thăm bề trên chứ ngày thường ngài đâu có ngăn cấm, không đi ngày tết thì
đi ngày thường, một năm mấy trăm ngày, tha hồ. Hơn nữa, chỉ thị ngăn người đến
chúc mừng chứ đâu có ngăn chuyện gửi “thiệp chúc mừng”, sao không gửi “thiệp” cho gọn. Đọc nghe cũng phải đọc giữa
các hàng chữ thậm chí phải sau các hàng chữ mới nắm được linh hồn câu chữ chứ!
Ruột Ngựa chưng hửng:
- Rõ lấp lửng, người
không đi nhưng quà tới thì sao, hay như vậy mới kín đáo tiện lợi. Sao không chỉ
thị cho rạch ròi hẳn hoi là từ nay cấm tiệt việc chi công quỹ, rút ngân sách để
mua quà cáp biếu xén cho cấp trên, đây là hành động phạm pháp, sẽ bị nghiêm trị. Không quà cáp thì cũng đếch
có chuyện thăm viếng chúc mừng. Bạo đi thăm là vì có tiền chùa làm quà dẫn lối,
cắt quách thì hết dám thăm, có thăm bề trên cũng chẳng tiếp làm quái gì cho mất
công, cũng chẳng có thằng nào dại bỏ tiền túi của riêng ra “kính điếu”. Hí hí!
Mật Gấu hức một cái:
- Ngươi chưa thông sự
đời lại hay hồ đồ. Trên đời này có gì
riêng nhất bằng vợ, thế mà lắm kẻ còn đem hiến thì cái gì mà chúng
chẳng dâng lên để chúc mừng được. Hừm!
12- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét