TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bức xúc chuyện tham nhũng, Hai Hành lên án gay gắt, bảo
tham nhũng chiếm đọạt tài sản xã hội, tàn phá năng lực sản xuất kinh doanh, đảo
lộn kỉ cương, xói mòn đạo đức, băng hoại tình người. Tham nhũng thực chất
là cướp giật núp bóng chức quyền, là giặc
nội xâm.
Ba Ngò bảo cứ yên tâm,
tham nhũng thì có thanh tra kiểm tra, có ban phòng chống tham nhũng trị chúng,
vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lo gì!
Rau Răm ngồi nghe, hức
một cái:
- Bọn tham nhũng làm
hút cạn sức dân, khánh kiệt tiền nước, muốn trị nó phải lập đủ thứ bộ sậu phòng
chống càng thêm khô máu công quỹ. Tham nhũng như rươi mà có nơi
hàng năm khua chiêng gõ trống vẫn không truy được một vụ. Có truy được
thì kiểu bỏ một nghìn đi kiếm một đồng, hao con voi đi tìm con chuột, từ bị
thương tới chết, tính ra lỗ nặng. Chưa kể là có khi chính bọn tham nhũng
lòn vào, nhảy tót lên ghế kiểm soát thanh tra, khoác áo thanh liêm chính trực vỗ
ngực hô hào phòng chống tham nhũng, thề sống mái với giặc nội xâm.
Biết đâu thật
giả, chẳng rõ đường nào mà lần, thằng cha con mẹ nào cũng khoe liêm chính nhưng biết đâu "chưa bị lộ", tham nhũng nguy hại thật!
1-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét