MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

NÓ TỰ ĐÁNH NÓ

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Một chuyên gia quốc tế về chống tham nhũng qua nghiên cứu nước Vị. Tìm hiểu, biết đây là nước hàng top ten về nạn tham nhũng trên thế giới, ngạc nhiên bảo:
            - Hàng chục năm nay, nước Vị ra hàng trăm nghìn nghị quyết về chống tham nhũng, xem tham nhũng là nạn nội xâm, đi đâu cũng nghe lên án về tham nhũng, bộ sâu chống tham nhũng trùng trùng điệp điệp, nơi nào cũng hạ quyết tâm tạo thành mặt trận chống tham nhũng, tưởng tham nhũng sẽ hết đường sống nào ngờ ngày càng đầy rẫy, không cần kín đáo tinh vi mất thì giờ mà trắng trợn ra mặt. Vì sao?
            Đem thắc mắc hỏi các nhà trọng trách, các vị chức quyền chỉ được những lời đáp quanh co đầy thất vọng. Đang bí cách, bỗng có người khuyên nên tới chòi lá của Hai Củ Cải biết đâu y sẽ cho giải đáp thỏa đáng. Liền nghe theo.
            Gặp, đặt vấn đề, Củ Cải bảo:
            - Đánh tham nhũng khó thậm chí không đánh nổi vì nó tự đánh nó, nói theo kiểu nó là ta tự đánh ta.
            Người  nọ chưa hiểu, Củ Cải kể một chuyện ngụ ngôn rằng tay trái tham lam móc ngoặc chôm chĩa vơ vét, ông mình phải giao tay phải theo dõi kiểm soát để thanh trừng. Không ai biết tỏng tay trái bằng tay phải, lấy gì, của ai, lúc nào, mưu mánh ra sao, cất giấu tẩu tán đâu tay phải đều nắm rõ nhưng bắt không được, đánh không xong. Vì sao? Vì mỗi lần tay phải mới nảy ý bắt hoặc dự tính ra đòn thì tay trái đều biết trước, né đòn rồi hóa giải dễ ợt. Tay phải vung chưởng định chụp thì tay trái cũng xòe ngón ra đan nắm vào như kiểu bắt tay nhau đoàn kết một khối. Tay phải vung định tát thì tay trái vội vung lên đỡ liên tục tạo thành tiếng bộp, càng tát càng nghe bộp bộp bộp từng tràng như vỗ tay hoan hô.
            Chuyên gia nọ vốn thông minh, nghe tới đây liền hoát nhiên đại ngộ.

1-    2017

1 nhận xét:



  1. 13 tháng 1, 2017Facebook- Like: 9 Quyen Nguyen, Trần An and 7 others
    Quyen Nguyen- Có ai dám tự chặt tay chân của mình đâu?
    Câu chuyện chống tham nhũng không có hồi kết.

    14 tháng 8, 2017
    Nguyễn Phi Thăng- Hay. Chí phải !!!

    15 tháng 8, 2017Nguyễn Phi Thăng, Phuong Thao Truong Thi and 16 others2 shares
    Nguyễn Phi Thăng Hay. Chí phải !!!
    Vũ Thủy Tay trái này kỳ cục ghê, cứ chôm tiền của thiên hạ, chôm hoài chôm mãi...tưởng không ai biết hả .
    Có tay phải làm chứng rồi...đừng hòng mà thoát nhé.
    ...
    Ấy chà ...chưa ngủ ...mà nằm mơ ..
    ·Lua Hai Càng đánh....Càng vui .....Tham nhũng càng hùng mạnh !!!!

    7 tháng 12, 2017Vien Lac Vien, Phuc Tran and 19 others- 1 Share
    Tuong Vu Không có chuyện tay trái đánh tay phải, đó chỉ là màn kịch hai tay đánh nhau, thằng dân ngồi xem khoái trí...
    Quên mẹ nó tàu đang xâm lăng.
    Thai An Bach Đau nhỉ ?

    16 tháng 5, 2018Hồ Hạnh, Nguyen Nhuấn and 3 others

    26 tháng 12, 2018Long Ngo, Nhat Tran and 16 others- 2 Shares
    Tuong Vu Tao giết thằng trong gương, tao đánh thằng trong gương..
    -Chết ..Chết...tiên sư bố thằng nào đánh tao thế? Mày chỉ được đánh thằng trong gương mà không được đánh tao, bôi xấ

    Trả lờiXóa