MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Tuyển người vào VIỆN NÓI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
 
          Thành lập viện nói xong, Thâm Sĩ ỏng Tử Ho Ho  cho gọi bọn đệ tử vào để sát hạch, được thì giao phụ trách tuyển dụng. Đề ra là nên chọn loại người nào là phù hợp nhất để đưa vào viện.
            Trúng  chóc giáo khoa, Chính Tử thưa ngay:
            - Nên chọn người dám ăn dám nói, nói thẳng nói thật, dám đấu tranh cho lẽ phải, chân lí.
            - Thẳng thật thì dễ đụng, coi chừng va chạm làm vỡ bình gây mất ổn định- Thâm Sĩ  lắc đầu.
            Đến phiên mình, Ngu Tử đáp:
            - Nên chọn kẻ kín miệng bình, ngậm tăm càng tốt, chọn mấy tay ngọng câm càng khỏe. Không thấy sao, mấy đợt trước, lắm kẻ tọa vị nhiều năm, dự hàng trăm nghị hội nhưng không hề hé răng, chẳng rặn được một ý kiến nào mà vẫn  được xem là có nhiều đóng góp lớn lao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì nước vì dân. Nay tuyển loại ù ù cạc cạc đó vào là dễ thông qua nghị quyết nhất.
            Thâm Sĩ khịt mũi:
            - Ngậm miệng không nói, bộ chỉ lo ăn thôi hả? Viện nói mà tuyển bọn này vào không lẽ thành viện câm trung tâm nín sao?
            Cuối cùng Ngụy Tử thưa :
            - Đã là viện nói thì phải chọn đứa nói. Nói hay nói say nói giỏi nói không biết mỏi càng tốt. Có điều nói phải có sách, mách có bài, tán trúng ý đồ của ngài  mới được.
            Thâm Sĩ phấn khởi vỗ đùi đánh đét:
            - Thế mới gọi là miệng bám chủ trương mồm luôn định hướng, lời ngươi chính hợp ý ta.
            Xong, giao Ngụy Tử đảm trách điều hành viện nói.

2- 2016

1 nhận xét:

  1. 22 tháng 11, 2017Facebook: Phuc Tran, Khoe Nguyen and 8 others
    24-6-21,20L, 1cs
    Hy VoVậy thôi! Đấy là tiêu chí cần và đủ làm nên cán bộ.
    7-8-22,10L

    Trả lờiXóa