MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Bệnh NHẤT TRÍ


TIỂU HÙNG TINH 
ảnh internet

           Xuất từ chân cán bộ công nhân viên chức, nhờ ý thức chấp hành tuyệt đối, mà được tín nhiệm thăng tiến lên hàng chức sắc kề cận ông to mụ lớn kiêm  chuyên viên hội nghị. Lắm kẻ bò, lắm kẻ luồn, lắm kẻ tán nịnh, lắm kẻ đút mà tiến thân riêng y đơn giản hơn, lên bằng miệng với hai chữ nhất trí.
            Ở cơ quan, nghe triển khai, phổ biến, đánh giá, phê bình, góp ý y đều nhất trí đã đành. Về nhà nói chuyện với vợ với con, tiếp xúc với hàng xóm bạn bè cũng cứ nghe y nhất trí. Nói ăn- nhất trí, nói uống- nhất trí, nói ngủ- nhất trí, nhất cử nhất động đều nhất trí. Động một việc gì cũng vậy, hễ mở mồm là nhất trí rồi mới nói nào nhất trí đi, nhất trí ngồi, nhất  trí ăn, nhất trí làm, nhất trí… Nực cười, có lần tránh không kịp bị gặp Tây, Sir Tây dương chột bụng hỏi WC ở đâu, y liền vọt miệng nhất trí. Sir Tây dương lắc đầu không hiểu, y lại chỉ ngay vào mình bảo nhất trí. Đang nói chuyện vậy mà đột ngột thất kinh một cái là nhất trí thậm chí đang ngủ giật mình cũng ú ớ nhất trí.
            Những người thân cận với y lo lắm, không biết do lụng lịu, hay tà ám mà cứ mở miệng là nhất trí nhất trí sa đà. Có người bảo cũng là do bệnh nghề nghiệp, bệnh vai trò vị trí cả, khi về hưu tức là thoát khỏi nghiệp sẽ hết nhất trí. Nhưng rồi về hưu chứng nhất trí vẫn còn, thậm chí ngồi một mình cũng cứ nhất trí, lâu lâu nhất trí một cái, lẩm cẩm suy sụp, đau nằm  một chỗ  đến rên cũng rên nhất trí.
Cuối cùng phải đến vấn kế Bút Nguyên Tử thì được bảo rằng hãy đưa y trở lại nơi công tác cũ bắt đứng giữa sân ráng hết sức gào thật lớn Nhất trí! Nhất trí! Nhất nhất trí! ba lần để xổ toàn bộ mọi sự nhất trí ra mới hết bệnh.
Người nhà nghe theo, y như kinh.

2-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét