TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tần vương lâm triều, gọi quân sư Tào Chính và Tào Bịp vào tham vấn. Hỏi:
Tần vương lâm triều, gọi quân sư Tào Chính và Tào Bịp vào tham vấn. Hỏi:
- Tần Tấn có cùng biên giới, vậy sách
lược giữ biên cương thế nào?
Tào Chính thưa:
Tào Bịp gạt đi:
- Đó là sách nước nhỏ, danh không bằng
lợi, kế sách Đại Tần phải khác.
Hỏi khác thế nào, y bảo:
- Phải thường xuyên gây mất ổn định
để mở rộng biên giới bằng cách nay lấn ranh mai dời cọc mốt chiếm đảo rồi đào lấp tôn tạo làm lệch diện
mạo đường biên. Sách lược biên cương của Tần quốc ta phải vậy!
Tần vương nghe, nổi máu bá quyền hỏi cần
chuẩn bị gì, Tào Bịp đáp:
- Lực lượng khí tài là chủ yếu nhưng
vũ khí tinh thần tức là tuyên truyền đánh lạc hướng không kém phần quan trọng.
Hãy chuẩn bị một mớ khẩu hiệu nghe thật hiếu hòa hữu nghị, mỗi lần gây hấn là mỗi
lần trương loại đường mật đó ra. Lấn ranh lần nhất thì hô quan hệ môi răng- môi hở răng lạnh, lấn ranh
lần hai đã có láng giềng hữu hảo truyền
thống, lấn ranh lần ba ca núi liền núi sông liền sông… Mỗi lần lấn chiếm mỗi lần
hô nào 16 chữ vàng, nào 4 tốt, nào vì đại
cục, nào hai bên cùng thắng…
Tần vương gật gù y kế.
Kế sách bị gạt, Tào Chính lủi thủi
bước ra lầm bầm: Tung khẩu hiệu hỏa mù đặng hành sự bất chính, mồm rào đón miệng
đẩy đưa để làm bừa ăn cướp. Tham lam vô tận, bất nghĩa vô cùng, trước sau cũng
kéo nước Tần tới họa diệt vong.
4-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét