ảnh internet
Mời
đọc Chuyện ở miếu Hữu Vô (1) http://butnguyentu.blogspot.com/2016/04/chuyen-o-mieu-huu-vo-1.html trước khi đọc bài này.
Lại nói chuyện Miếu Hữu Vô: Tín chủ
thần Vô quật đổ tượng thần Hữu, đẩy ra khỏi miếu rồi rước thần Vô vào thờ. Một
thời gian thấy không ổn lại rước thần Hữu về thờ. Bây giờ trên điện có cả thần Hữu và thần Vô ngự trị, giữa hai thần nảy sinh
xung đột.
Thần Hữu bảo:
- Miếu là của thần, miếu này của
tôi, người ta tạo dựng để thờ phượng tôi. Ông là dân phản thần tới chiếm cứ rồi
đuổi tôi đi, nay quý tín chủ đã rước tôi về vậy ông nên đi đi chứ ngồi đây là
gì?
Thần Vô không chút nao núng:
- Ông nên nghĩ lại, nếu không có tôi
hoặc tôi ra lệnh một tiếng thì tín chủ của tôi đã san phẳng không thì cũng cột
trâu bò cho ỉa đái làm ô uế cái miếu này rồi, còn đâu cho ông về ngự trị. Hơn nữa,
nhờ tín chủ tôi đã không ngăn trở lại còn tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho việc
lập miếu tôn thần miếu mới được như ngày nay. Nhờ tôi mà miếu được giữ, nhờ tôi
mà ông có chỗ về lại, ông phải thấy công
lao to lớn của tôi chứ! - Thần Vô đổi giọng quyền thế - Giờ ông muốn yên hay muốn lật tiếp, muốn ngự tòa sen hay lăn lóc lưu lạc như xưa, tôi cầm sổ đỏ trong
tay, chính ông mới là dân ăn đậu ở nhờ, muốn ra khỏi nhà thì nói!
Thần Hữu thấy thần Vô nổi đóa, sực
nhớ chuyện bị quật đổ rồi lăn lóc mấy chục năm, rùng mình toát mồ hôi tượng vội
vàng niệm Mô Phật Mô Phật liên tiếp.
4-
2016
Mời xem tiếp Chuyện ở miếu Hữu Vô (3) http://butnguyentu.blogspot.com/2016/04/chuyen-o-mieu-huu-vo-3.html
Mời xem tiếp Chuyện ở miếu Hữu Vô (3) http://butnguyentu.blogspot.com/2016/04/chuyen-o-mieu-huu-vo-3.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét