MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Chuyện ở miếu HỮU VÔ (1)


BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet 

            Miếu vốn dựng lên thờ thần Hữu, có tên miếu Hữu. Bỗng một ngày đất trời điên đảo,  đội quân của thần Vô quét qua thấy để không ổn liền quy tội thần Hữu là mê tín ngu dân, là thuốc phiện đầu độc và phát động hạ bệ.
            Quật đổ tượng, đánh bạt thế lực tinh thần của thần Hữu, thần Vô nghiễm nhiên được đặt ngồi lên chánh điện cho muôn tín chủ mới thệ nguyện trung thành, tung hô vạn tuế. Giờ có tên miếu Vô.    
            Và đến một ngày, tín chủ đi theo thần Vô ngẫm lại chỉ thấy vô vô, không có gì cả, lúc đầu hăng hái tin tưởng bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu liền tìm rước thần Hữu về lại, vẽ tranh tạc tượng, tôn tạo đền miếu và hô thần nhập tượng.
            Thấy không thể cấm cản nổi phong trào phục dựng tán dương thần Hữu nên tín chủ thần Vô chẳng những không hạn chế mà còn hỗ trợ. Có thần Hữu nhưng không lẽ và chẳng ai dám hạ bệ thần Vô, thế là người ta đặt luôn hai tượng bên nhau, thần Vô ngồi chung với thần Hữu. Bây giờ miếu lại có tên miếu Hữu Vô.
            Nhất cử lưỡng tiện, thần nào thì cũng là thần, tín chủ cứ việc đặt lễ lạy một phát là trúng luôn hai, được cả nhị  thần phò hộ.

4- 2016

                   Mời xem tiếp Chuyện ở miếu Hữu Vô 2, 3, 4, 5 trong phần Lưu trữ Blog phía bên phải hoặc theo các links dưới đây.

http://butnguyentu.blogspot.com/2016/04/chuyen-o-mieu-huu-vo-2-luong-than-xung.html
http://butnguyentu.blogspot.com/2016/04/chuyen-o-mieu-huu-vo-3.html
http://butnguyentu.blogspot.com/2016/04/chuyen-o-mieu-huu-vo-4.html 
http://butnguyentu.blogspot.com/2016/04/chuyen-o-mieu-huu-vo-5.html 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét