MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

BAN CHỨC ĐỂ TRỊ


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 
 
           Thấy Sói tru sủa bất chấp, tính khí ngang ngược, Beo căm lắm nhưng chưa tìm được cách trị. Đem chuyện mách lại xin ý kiến,  lão Hùm khuyên muốn bắt tội thì phải làm cho nó có tội, phải cho nó cái chức.
            Beo giãy nảy:
            - Trời đất, không chức đã khó bắt tội, giờ có chức để nó ngang xương chống đối thì trị sao nổi?
            Lão Hùm từ tốn:


            - Không phải. Không chức thì làm gì nên tội, không thể ràng buộc, có chức mới có điều kiện gây tội, mới có cái cớ để siết trói  mà trị. Không nghe người ta thường nói muốn tham nhũng thì phải có chức quyền, môi trường quan lại là mảnh đất màu mỡ cho tệ nạn cướp ngày, nơi phá hủy mãnh liệt nhất nhân cách những người tử tế. Thả nó vào môi trường đó, buông cho quậy một thời gian, thu đủ bằng chứng rồi siết vào vòng, đến cỡ sói tinh ma sói cha bố gì cũng phải quy phục.
            Beo y kế, cho Sói làm một chức quan nhỏ.
            Mới nghe tin được đề bạt, Sói đã ngoắt đuôi rối rít, quỳ mọp bò tới liếm chân Beo.

3- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét