TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tưởng
vững như bàn thạch ai ngờ Hùm xám bị văng, lui về hưởng chế độ, Hổ khoang lên
thay, tin lan khắp rừng.
Trâu rừng hí hửng:
- Nội bộ thanh toán, chóp bu tranh
giết nhau thì họa chăng bên dưới đỡ khổ phần nào.
Bò tót lắc đầu:
- Hùm này chết hổ khác lên, kẻ ác
thay nhau ngự trị, đời nào chả thế, kẻ sau thường thủ đoạn ác hiểm gấp bội kẻ
trước, đừng vội mừng.
Nai già chau mày:
- Chế độ hùm chứ đâu phải chế độ loại
cáo chồn, nó lui về nhưng vẫn cứ ăn trên ngồi trốc tọa hưởng cao lương mĩ vị ngày đêm tẩm
bổ vỗ mập để bách niên giai lão. Khi nó chết thì cũng đâu phải như cáo cầy chết mà phải đình đám rình rang, tang ma linh đình, phúng điếu tới tấp,
mọi thứ cũng phải lấy của rừng mà chi, ai gánh!
Đến Hổ khoang lên lại tấn phong, lập nghi trượng cho oai phong tương xứng rồi rửa
ngai rửa ghế chiêu đãi triều thần, rồi tấn phong hoàng hậu, sách lập thái tử, cắt
cử quan lại. Bấy giờ lại rộ lên dịch chạy chức chạy quyền chạy nơi chạy chỗ từ
trên xuống dưới. Không lấy của rừng bộ chúng
bỏ tiền túi ra sao?
Rồi khóc ngất.
4-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét