MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

ĐÓN ĐẦU THỜI ĐẠI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Đi sau phải vượt lên trước, lạc hậu trở thành tiên tiến văn minh ngay, đói rét thành giàu có, vọt lên thiên đường cực lạc trong phút chốc, muốn thế phải đi tắt, đây là ý chí cách mạng, tinh thần nhảy vọt tiến nhanh tiến mạnh đón đầu thời đại.

            Kính cẩn xin nghe, dạy rằng:

            Lão Mác bảo rằng  chủ nghĩa tư bản phải phát triển đến mức tận cùng mới chuyển qua chủ nghĩa cộng sản, ổng nói kệ  thây ổng, ta phải từ nước phong kiến lạc hậu  tiến thẳng lên CNXH không qua phát triển tư bản, đi tắt cả một thời kì lịch sử hàng trăm năm thậm chí  cả nghìn năm. Lùa cả nước vào hợp tác xã, nông dân cũng như công nhân theo hiệu lệnh kẻng. Kẻng hóa nào  ăn kẻng, làm kẻng, giải lao kẻng, nghỉ kẻng, ngủ kẻng. Tập thể hóa nào làm tập thể, ăn chia tập thể, ở tập thể, bếp núc tập thể, thể dục tập thể, chạy tập thể, ăn tập thể, cương quyết quét sạch mọi tàn tích cá thể.

            Nhìn  các hợp tác xã vào thời kì bao cấp là biết, đi tắt đón đầu tới mức phải ăn bo bo là thực phẩm của loài bò ngựa!

            Còn đi tắt đón đầu gì nữa không?

            Lắm thứ, xin đơn cử ít chuyện:

            - Xưa nay  phải học hành rèn luyện đầy đủ mới ra làm quan còn đây quan trước, học sau. Trị quốc bình thiên hạ cho đã đến về hưu mới tu thân tề gia làm người tử tế. Đi tắt đón đầu quan là thế!

            - Người ta học từ thấp lên cao còn đi tắt đón đầu thì học gộp học ngược. Gộp ba bốn lớp học trong một năm thậm chí khỏi học cũng được cấp bằng. Học ngược từ trên xuống dưới, xong đại học mới về bổ túc trung học để hợp thức hóa.  Người ta học trần ai lai khổ thi bán phần tú tài rớt lên rớt xuống còn mình tàn tàn vừa  làm (quan) vừa học, từ xa từ xôi, tại chức tại chơi vẫn hai ba bằng đại học, thạc sĩ tiến sĩ hà rầm, thậm chí chỉ cần ngồi ở VN không có một giọt ngoại ngữ  cũng lấy được bằng tiến sĩ ngoại Nam Thái Bình Dương.  Cứ nhìn nền giáo dục bát nháo này đủ rõ tinh thần đi tắt đón bằng, nhảy vọt  cách mạng đó!

            Bây giờ còn đi tắt đón đầu thời đại nữa không?

           - Tha hồ, nào đầu tàu, trung tâm, thủ phủ tôm thủ phủ gỗ, Hà Nội là Paris, Đà Lạt là tiểu Paris, Đà Nẵng là Dubai, Quận 1 HCM là Singapore, tpHCM là thung lũng Silicon, Trà Vinh là  thần đồng tài chính. Hóa cọp hóa rồng, đi tắt đón đầu gom hết văn minh nhân loại, gom cả thế giới vào VN, phải có khát vọng chứ!

 

2-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 26-2-21,5 bình luận3 lượt chia sẻ
    Hy Vo Đi tắt, đón đầu sao giống lục lâm thảo khấu thế. Sao không đàng hoàng cất bước trên cao tốc nhỉ?
    24-7-21,27L, 5bl, 4cs
    Phạm Quang Sinh Mẹ kiếp, đón bằng cái mồm và khẩu hiệu, còn thua chó sủa giật mình...
    Le Nam Tôi thích hình minh họa này quá.Bái phục .
    Viet Nguyen "Đi tắt, đón đầu", tuyên truyền ngợi ca cuộc cách mạng 4.0, nhưng rồi 0.4 vẫn còn mù tịt; con đường phía trước (bức hình ở trên) làm ta liên tưởng đến con đường Vladimirka của cái thời xa xôi bên xứ Nga. Tự cao, đắc thắng nhưng rồi bầy đàn như thời nguyên thủy: Bầu cử, CCCD, "Ngày hội non song", Tiêm phòng vaccin, xét nghiệm vius...Chẳng có cái gì là 4.0 cả. Cái gì đến nó sẻ đến và thế là "toang".
    Vũ Khắc Thuận Đảng vẫn tuyên truyền: Đi tắt đón đầu tiến thẳng lên CNXH, cuối cùng bây giờ cái đinh ốc công nghiệp cũng chưa làm được
    Hung Ngo Có vài Quốc gia đang sài bánh xe vuông thôi . Thế cho nó đẳng cấp và khác biệt .

    Trả lờiXóa