MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

KỶ LUẬT CÁCH CHỨC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Một cựu quan chức  bị dẫn vào  Diêm Điện mếu máo với Diêm Vương:

            - Khổ thân con công trạng thành tích đầy mình mà bị chúng cách chức.

            Diêm Vương hừm một tiếng:

            - Cỡ mày lẽ ra phải tử hình, bọn chúng cách chức là  xử lý nội bộ trong tinh thần ta đánh ta, đánh chuột sợ vỡ bình, còn kêu ca gì nữa.

            - Nhưng chúng cách chức khi  con không còn cái chức đó nữa, trớ trêu ngộ nghĩnh là vậy.

            Diêm Vương ngạc nhiên văng tục:

            - Ở đâu  ra thế, cách chức khi không còn chức  là cách cái con c gì. Mẹ kiếp, chỉ mấy thằng cha xạo hết chỗ nói mới nghĩ ra được ba thứ này, hức!

            Rồi quay qua tên thứ hai:

            - Còn thằng kia, mày tội gì?

            Tên thứ hai cười khẩy:

            - Báo cáo, con cũng bị cách chức ạ!

            - Thế sao lại hí hửng?

            - Bởi con một đít nhiều ghế, cách chức này còn chức khác.

            - Chức đâu nhiều thế?

            - Bí có, chủ có, giám có, trưởng có, ủy viên này nọ lền khên. Bọn chúng  mất cỡ ba năm kiểm điểm phê bình mới kỉ luật cách con một chức, con có  cả chục chức thuê chúng nó cũng không cách hết nổi. Cứ thế phây phây, chúng làm bộ cách cách, càng cách con càng khỏe, thách chúng nó!

            Diêm Vương nghe gật gù:

            - Đúng là  tay  tích tụ ngôi vị, đầu cơ chức tước tầm chiến lược, ma lanh như mày cho làm trùm ma cô âm phủ, được đấy!

            Diêm Vương phán xong, mặt y bổng dài ra, trên đầu mọc luôn cặp  sừng thật lớn gọi là quỷ đầu trâu mặt ngựa.

 

2-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 7-2-21,
    Hy VoPhải thế chứ! Ông Diêm vương có đôi mắt nhìn người và biết sử dụng tài năng. Dùng những người đầu cơ chức tước làm quỉ sứ là hợp lý. Hoan hô ông Diêm.
    Tấn TiếnGiàu khủng nhờ làm quan
    Duylam NguyenTiếu lâm Việt Nam....no là được....
    29n, 10 bình luận1 lượt chia sẻ
    Lua HaiĐánh mỏi tay ....Mà chẵng chết ai ....Thế mới tài .....
    Hoe LeSâu này gai đôc lắm
    Đạt VõLàm trò hề cho thiên hạ... Bởi vậy nói sao người dân mất hết niềm tin vào Đảng....
    Nguyễn Hiếu TriếtCách chức người không còn quyền lực chỉ là mi dân thôi.
    Tấn TiếnXưa nó cũng có Tầm và có Tâm đấy ?
    Trần Minh Ngọc- Xh vô pháp
    9-7-21 63L, 21 bình luận, 9 chia sẻ

    Trả lờiXóa