MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

BÒ NGU BÒ THÔNG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Trước khi vào chuyện bò thông hãy nói chuyện bò ngu.

            Chuyện rằng  cậu ấm con quan sắp vào kinh ứng thí, bò lo lắng nói với gà: Cậu ấm đi thi thì anh chết, cậu ấm thi đậu thì tôi chết. Gà cười mỉa: Chữ cậu ấy như tôi, óc đầu cậu ấy như anh thì không dám ló mặt đi thi đâu. Đừng lo!

            Óc bò, đầu bò, ngu như bò chỉ cái dốt đặc, đó là bò xưa.

            Cận đại cũng có chuyện bò, rằng anh nọ đi du học Liên Xô, mãn hạn trở về mà chẳng có bằng cấp gì. Một người bạn trách: Con bò  kéo qua  Liên Xô kéo về cũng có cái phó tiến sĩ sao mày học hết mấy năm chẳng có bằng cấp gì, rõ dốt.

            Trong trường hợp này  bò tượng trưng cho dốt nhưng  qua Liên Xô trở về  là thành thông minh thông thái còn anh kia dốt hơn cả bò. Qua chuyện, ai dám bảo ngu như bò.   

            Còn bò nay thế nào? Hãy nghe câu chuyện sau về bò nhà anh Quách Công Tới (Kim Bôi, Hòa Bình):

             BỒI DƯỠNG BÒ BẰNG ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

            Tưởng bọn thù địch, phản động bịa chuyện tếu táo để giễu cợt cái loa tuyên truyền của nhà đài, không ngờ là tin chính thống.

"Lúc đầu chúng tôi treo đài vào chuồng bò để vừa làm việc vừa nghe cho đỡ buồn nhưng rồi thấy chúng cũng thích nghe, đặc biệt là tin tức của VOV (Đài Tiếng nói VN). Nếu bật đài thì bò vừa ăn vừa nghe, nhai hết cả các thân cỏ kể cả cứng, ngủ nghỉ rất đều còn không bật thì nhớn nhác, nhảy cẫng lên, ăn kém thậm chí là không ngủ.

Con nào mới mua về không quen nhưng chỉ vài ngày là lại thích nghe đài ngay bởi thế mà chúng tôi bật từ 6h sáng đến 6h tối. Buồn cười nhất là hôm anh Hà Công Tiến - Phó Chủ tịch xã đến thấy mở đài oang oang trong chuồng hỏi tại sao, giải thích mãi mà anh ấy vẫn nghi ngờ tôi liền tắt đi rồi bật lại để thấy chúng dựng tai lên nghe thì mới tin”, anh Tới kể. (Nguồn: Báo Hòa Bình  điện tử, CN, 17-1-2021)

            Bò thích nghe đài, đặc biệt là thích nghe tin tức lề phải chứng tỏ bò có quan điểm vững vàng. Không cho nghe tin lề phải thì phản ứng chứng tỏ  bò có tư tưởng tốt, lập trường kiên định, không sợ tự diễn biến chuyển hóa.

            Đây là loại bò thông, thông đường lối, thông chủ trương, thông chính sách, thông tình hình nhiệm vụ, ai dám bảo bò ngu.

 

1-2021

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK, 13-2-21,13N,4 bình luận1 lượt chia sẻ
    Will BlowerĐv và dlvCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Vừa ngu Vừa dốt Mà còn Lưu manh- Nói láo'
    Lua HaiHoá ra những đứa có quan điểm vững vàng đều là Bò Chánh hiệu !!!!😹🙏💩
    Hy VoChú bò này bị đột biến gen! Thường thường người ta nói ngu như bò, hay ngơ ngơ như bò đội nón. Cái loại bò này, hiện hơi nhiều đấy.
    13-7-21,24L,
    Thành Nguyễn Văn Bò lại được rỉ tai căn dặn: 'Cấm nghe đài địch'

    Trả lờiXóa