MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

KIẾP TRÂU

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Người trần gian sống nghề ruộng rẫy mà thiếu sức kéo nên lên  xin với trời, Ngọc Hoàng cho trâu, bảo đem về cày rồi hỏi: - Các ngươi lấy gì nuôi nó? Người trần gian thưa rằng ở dưới trần cỏ lác lan tràn diệt không xuể, nay có trâu sẽ cho nó ăn cỏ, một công đôi việc. Trời nghe, gật gù cấp cho ngay bảo đem về nuôi mà cày ruộng.

            Bọn rận lác, ruồi lằng, muỗi vắt xưa nay vô công rỗi nghề cũng vội vả xin xuống trần. Ngọc Hoàng hỏi: - Xuống dưới lấy gì sống? Chúng tâu sẽ nương tạm vào trâu rồi tìm việc sau. Thấy chúng là cái gai trước con mắt, luôn dịp, Ngọc Hoàng cũng tống khứ luôn cho rảnh mắt liền cho  theo trâu.

            Xuống trần, chỉ ba miếng rơm cỏ mà quanh năm suốt tháng kéo cày tất bật, hứng roi vọt lại phải chống chọi suốt đêm ngày với bọn rận lác muỗi mòng hút máu, trâu khổ sở khôn xiết.

            Một thời gian sau, Ngọc Hoàng có dịp xuống trần thị sát. Bọn ruồi lằng, muỗi vắt, rận lác nghe tin tức tốc xin gặp. Ngọc Hoàng cứ lo, tưởng  thất nghiệp rồi một hai xin bâu bám về trời nào ngờ chúng đều phấn khởi, tâu là mình bám sát địa bàn quyết chí làm ăn, sinh sôi con đàn cháu đống, “yên tâm công tác”, xin bám trụ lâu dài ở trần gian. Ngọc Hoàng nghe, khen ngợi lắm lắm.

            Đến phiên mình báo cáo, trâu phì phò ì ạch, chỉ ọ ọ không nên lời. Ngọc Hoàng thấy trâu gầy nhom, hôi hám liền mắng  một trận. Rằng không thấy bọn ruồi lằng muỗi vắt  kia sao, chúng xuống một lượt với mày mà biết bám sát địa bàn cật lực làm ăn, lúc nào cũng bay lượn hát hò vi vu xôn xao như ngày  hội, còn mày chỉ biết trương mắt thở dài. Rõ ngu!

 

 

1 nhận xét:

  1. FaCEBOOK,16-2-21,25N,5 bình luận1 lượt chia sẻ
    Thành Nguyễn VănNgọc Hoàng không thấy bọn ruồi lằng muỗi vắt sống ký sinh trên lưng trâu ... rất ổn định.
    Quang Huỳnh NgọcVâng ! Lũ ký sinh vẫn sống rất an nhàn và ổn định.
    Van Son VuKiếp gì sống với công sản ký sinh cũng khổ.
    Dean Harleycông của bác hồ ơn của đảng..nó hành tao đến thế này đây!!!
    Hy VoKhổ thân trâu, làm quần quật, ăn toàn rơm khô, cỏ dại. Vậy cũng chả được yên thân còn bị lũ lòng lang dạ sói,đeo bám quấy rầy, hút máu. Ông Ngọc văn Hoàng, bất công quá.

    Trả lờiXóa