MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

MỊ DÂN HAY VÌ DÂN

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Cán Xạ theo đường chính trị,  rèn tập nghề quan, dự lớp cao cấp, Thủ Mưu hỏi:

            - Chính trị vì dân là gì?

            Cán Xạ bài bản:

            - Chính trị là lấy ngay chính để cai trị tức phải vì dân hi sinh phục vụ, lo trước cái lo của dân, vui sau cái vui của dân (Tiên thiên hạ  chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ nhi lạc chi lạc), xem dân là chủ, ý dân ý trời…

            Thủ Mưu cười khẩy:

            - Ngươi nói chuyện chính trị hay bàn chuyện tu hành vậy. Ngày nay tiếng là tu nhưng người tu tranh giành ngôi thứ tiền bạc hơn cả trần tục, tiếng là cứu độ nhưng các thầy bày đủ trò móc túi chúng sinh. Nói như  ngươi thì đi tu còn không có chỗ nói chi làm chính trị ngoài đời. Nên nhớ, xưa nay chính trị nào mà không hô hào vì dân. Vua chúa quan lại phong kiến  coi dân như cỏ rác nhưng vẫn bô bô thân dân yêu dân, bọn độc tài phát xít cũng một tiếng vì dân hai tiếng vì dân, bọn Mao-ít Xít-tà cũng núp dưới chiêu bài chính quyền nhân dân,  nhân dân cách mạng để tàn hại dân chúng. Thế chính trị vì dân là chính trị nào?

            Cán Xạ lúng túng. Thủ Mưu liền dẫn chuyện ngụ ngôn:

            - Rằng sói mẹ tóm được một con cừu, lột da xong quẳng cho bầy sói con tranh nhau nhai thịt nhá xương. Thịt xong, bầy sói con thòm thèm định  cạp vào bộ da nhưng sói mẹ quát ngăn lại bảo không được động vào phương tiện kiếm ăn.  Xong sấy bộ da, cất đi.

            Hôm sau, tới bữa, bầy sói con đói tru lên đòi ăn thịt cừu. Sói mẹ hỏi muốn bắt cừu thì phải đến gần nhưng  đàn cừu rất cảnh giác, có người chăn giữ lại thêm  chó nhà bảo vệ, làm sao có thể vào bắt? Bọn sói con bí cách. Bấy giờ sói mẹ mới lấy bộ da cừu khoác vào rồi hỏi: Giống cừu chưa? Đàn sói con thưa: Giống, giống lắm! Mang lốt cừu, sói mẹ liền trà trộn vào đàn cừu tóm ngay một con cừu non tha về, dễ như trở bàn tay.

            Kể đến đây, Thủ Mưu nhấn mạnh:

            - Đấy, chính trị vì dân  đấy!

            Cán Xạ ngạc nhiên:

            - Đó là mị dân chứ!

            Thủ Mưu ỡm ờ:

            - Thì phải khoác áo vì dân để mị dân chứ, chính trị nào chẳng vậy, hức!

 

2-2021

1 nhận xét:

  1. Facebook, 16-2-21,20n,5 bình luận3 lượt chia sẻ
    Hà MinhĂn tiết anh
    Tadeo TruongChúng mị dân từ thuở ơ Ba đình tuyên ngôn ăn cắp kia lận
    Vũ Khắc ThuậnVì thế nên tòa biệt thự treo cờ búa liềm
    Hy VoĐáng sợ quá! Không thể nhìn bề ngoài,có ngày mất mạng. Nhưng làm sao đây? Phải cảnh giác và tránh xa may ra mới sống. Sợ thật!
    Thành Nguyễn Văn Văn kiện Đại hội XIII của đảng bổ sung thành tố “dân giám sát, dân thụ hưởng” bên cạnh “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ... có là siêu bịp “Dân thụ hưởng” là mục tiêu tối thượng?

    Trả lờiXóa