MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

CHƠI KIỂNG KIỂU CỚM KẸ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Kẹ cớm bây giờ không còn ở nhà tập thể như xưa mà có biệt phủ kín cổng cao tường, của cải kho đụn khôn xiết, tiền chẳng  biết làm gì cho hết. Đất trống, có kẻ xui nên đổ tiền chơi kiểng để vừa di dưỡng tính tình vừa găm vốn chờ lời để lại cho con cháu. Hỏi đầu tư thế nào thì bảo:

            - Để tiền mất giá, để vàng  nhiều quá mất công giấu, để nhà đất mất công khai báo, chi bằng  để kiểng là êm trời. Chỉ cần chăm tưới , thỉnh thoảng bón cho ít phân sống cầm hơi trong bồn trong chậu vậy thôi mà càng  lâu năm, càng cổ lổ thì càng cao giá, một cách phô trương nhưng ém giấu tài sản tốt nhất. Nói  xin lỗi có gì sếp bỏ qua cho  là nếu phạm tội, bị kiểm kê lục soát thì người ta tìm cách moi vàng moi tiền chứ không đời nào người ta lấy đi cây kiểng. Tiền hàng trăm tỉ đó mà chẳng ai  rớ, vẫn  muôn năm là của sếp.

            Kẹ nghe có lí liền đổ hàng trăm tỉ đầu tư, mua vào không biết cơ man nào kiểng độc cây lạ, cao giá mấy cũng rinh về tạo bộ sưu tập quý hiếm tiếng nổi một vùng, dân chơi cự phách làng kiểng mọi miền phải  chấp tay bái phục.

            Tưởng tới mức đó là tột nào ngờ có kẻ tham mưu:

            - Nội vườn kiểng đủ làm sếp thành đại gia máu mặt cả vùng nhưng đó chỉ là lợi, phải có danh mới đề huề, sao sếp không tính tới chuyện vang danh lưu truyền hậu thế.

            Ngạc nhiên hỏi cách gì, bảo: Kiểng. Kẹ xin nghe thì được mách nước:

          - Chơi kiểng kiểu sếp bây giờ chỉ là kiểng chậu kiểng bồn kiểng vườn kiểng sân- kiểng nhỏ, phải tiến lên chơi đại kiểng mới nổi tiếng tăm bậc đại nhân đại đức.

Liền kề tai nói kín. Kẹ tâm đắc gật gù.

Xong kẹ lệnh xuất công quỹ sai thuộc hạ  lên rừng tìm mua đại thụ hàng trăm năm đào cẩu đưa về chôn tại công viên. Chọn ngày lành tháng tốt, cho điều động hàng trăm  quan chức tề chỉnh  tụ tập chứng kiến cảnh kẹ hất xẻng rắc đất làm phép, rưới  rưới chút nước vẽ bùa. Sau đó  thuộc hạ cung thỉnh bảng tên tuổi chức vụ cụ kẹ gắn vào gốc để cùng cổ thụ trường tồn bất diệt, tỏa bóng mát gieo ân đức cho muôn vàn thế hệ mai sau.

Chơi kiểng kiểu kẹ cớm đó, hết cỡ chưa!

 

2-2021

2 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay , sâu sắc , nói đúng tới thực trạng nhức nhối đối với người dân khi tới thăm những nơi thâm nghiêm hoặc danh lam thắng cảnh . Những nơi đó , các vị trồng cây thì cứ trồng , xin đừng lưu danh lại .

    Trả lờiXóa
  2. 28-2-21,Facebook,48L,17 bình luận, 1cs
    Toan NguyenNhư chó đái, cây to đùng như thế, thấm thía gì vài giọt nước, vạch quần đái còn tốt hơn.
    Hà MinhTới mũi Cà mau mà cọi cây lãnh đạp, cây nguyên thủ
    Mëssëʼnġër Vïệt NämNào giờ mới thấy đồ vét tưới cây haha
    Luong Thanh BìnhThua Tao Xa !
    Có thể là hình ảnh về đang đứng, cây, ngoài trời và văn bản cho biết 'ĐỒNG CHÍ ĐINH LA THĂNG ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÃO THԔNG VẬN TẢI TRỒNG CÂY LƯU NIỆN'
    Ngọc ÁnhBình dân xem đây là sạo lon
    Chúng trồng cây nhỏ chúng bứng cây cổ thụ quí hiếm .
    Hung NgoVậy mà cười toe toét với nhau như đúng rồi ...kkk
    Ngôđăng HựuHề Saclớ còn thua bọn nó diễn! Bố tổ bọn hại dân.
    Hy VoĐột nhiên trở thành lâm tặc với ý tưởng rừng tiến về đồng bằng!
    Van Son VuNhìn đã thấy tởm, buồn nôn.
    Tân HoàngVAI DIỄN QUÁ TỒI ......
    Dien ToBây giờ không ra tay tưới , để sau khỏi lấy đô la à, phải chăm chỉ tưới chứ
    Luong Thanh BìnhCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'ĐỪNG ĐÙA, CÁC ANH ẤY ĐANG DIEN'
    Vũ Khắc ThuậnCả nước trồng cây con để thành cây cổ thụ, quan đánh cây cổ thụ trồng làm chính trị
    23-7-21,39L, 9 bình luận, 3 chia sẻ

    Trả lờiXóa