MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

TIN THÌ CỨ VIỆC TIN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Người ta bảo phải giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo sáng suốt tuyệt đối, tin vào phẩm chất trong sáng cần kiệm liêm chính của cán bộ vì họ không  tham nhũng. Có người  hoài nghi thì bị vặn rằng bằng chứng đâu mà không tin, không có bằng chứng thì phải tin chứ. Rồi dọa rằng  mất  niềm tin là mất tất cả đấy.

            Y hoang mang đem chuyện hỏi thì Tiểu Văn kể một chuyện:

            - Rằng trong một lớp tại chức nọ, thầy giáo dỏng dạc hỏi rằng các đồng chí đi học vậy mà có quay cóp không? Một trăm phần trăm học viên đồng thanh rằng không, không bao giờ. Thầy nhấn mạnh rằng các đồng chí được đảng và nhà nước giao nhiệm vụ, nhân dân tin tưởng tạo mọi điều kiện, ưu đãi mọi thứ cho đi học  mà quay cóp là phụ lòng tin của đảng , nhà nước  và nhân dân. Không quay cóp, các đồng chí giác ngộ học tập cao, xứng đáng là người học viên XHCN, rất tốt!

            Liệu có nên tin vào  lời các học viên và lời khen của  thầy giáo  này không? Không tin học viên không quay có thế bằng chứng quay cóp đâu? Thế là người ta tin đấy!

            Thầy  tiếp: Tôi cũng vậy, học bổ túc, từ xa, tại chức đủ màn, bằng biếu cùng mình đủ loại nhưng chưa bao giờ quay cóp.  Bọn học viên ồ lên thán phục, thầy trò tán tụng nhau đủ vành, tâng bốc đủ kiểu.

            Liệu  có nên tin vào lời ông thầy giáo  không? Không hả, thế bằng chứng ông ta quay cóp đâu? Thế là người ta tin đấy!

            Có điều… Hỏi: Điều gì? Bảo: Đó là sau này người ta mới khám phá ông thầy kia chẳng học  hành giờ nào cả, bằng  biếu của ổng là bằng mua.

            Mọi sự như thế đấy, ưng thì cứ mà tin.

           

1-2021

           

1 nhận xét:

  1. 28-1-21,
    Hy VoBằng chứng nhiều vô kể, nhưng coi như không có. Những có những cái chả có bằng chứng thì ra chợ mua. Như dao thớt đấy! Thôi cứ lờ đi như không biết. Biết đâu đó là ưu ái của các quan học thì dốt, thậm chí chả học buổi … Xem thêm

    Trả lờiXóa