MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

CHÍ LỚN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Giám Lủm phụ trách công ty cùng bộ sậu chơi phá, biển thủ, thất thoát của công quỹ gây thiệt hại nghiêm trọng. Triều thần đề nghị Sở vương phát lệnh truy tố để nghiêm trị, thu hồi tài sản và giữ nghiêm phép nước.

            Sỏ vương gạt đi:

            - Nhà nước Sở bị thất thoát tiền của thì người nhà nước của nước Sở được, có chạy đi đâu mà tìm kiếm gây xao động nhân tâm, ảnh hưởng uy tín làm giảm sút lòng tin của nhân dân.

            Thế rồi gác qua một bên. Hỏng Tử nghe chuyện, bảo:

            - Đáng tiếc thay cho cái chí của vua Sở, sao không bỏ hai chữ “nước Sở” đi, bảo là “của nhà nước mất thì người nhà nước được” thế có thoáng hơn không.

Xù Tử nghe, lại chê:

            - Chí của tay Sở vương hẹp hòi đã đành, chí của lão Hỏng Tử có thoáng hơn chút đỉnh nhưng vẫn còn hạn chế, khó thích ứng với cơ chế.  Tại sao phải nói mất nói được cho thêm rầy rà mất công, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra cả có phải khỏe không nào.

            Ai nghe cũng khiếp Xù Tử có chí lớn.

1 nhận xét:

  1. Facebook, 9-1-21,11n,1 lượt chia sẻ
    Hy VoCách hành xử vô cùng đồng chí là: đóng cửa bảo nhau!

    Trả lờiXóa