MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

ĐẺ CHỮ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet 

            Mướp Đắng cho rằng không phải thông nói chữ để khoe thông mà kẻ làm bộ thông cũng hay nói chữ để để che cái dốt của mình, xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ là vậy.

            Mồng Tơi  nhắc:

            - Nói có sách mách có chứng không người ta cho là nói dóc đấy!

            Mướp Đắng hừm một cái:

            - Đầy ra, đong còn chưa hết. Trước nhất là lão chóp bu nọ đăng đàn đọc lia đọc lịa  Cờ Lờ Mờ Vờ… Cờ Lờ Vờ, không ai hiểu ra làm sao, té ra là Campuchia- Lào- Myanmar- Việt Nam. Lão chơi chữ làm ai nấy bí rị, đặt luôn cho lão biệt danh CỜ LỜ MỜ VỜ luôn. Để khoe  mình đang mở rộng đầu tư, lão ví von: Cột điện Mỹ nếu đi được cũng về VN. Nói thế hóa ra  rằng không  bao giờ có chuyện Mỹ đầu tư  vào VN cả (vì cột điện thì đâu có đi được). Nói chữ, loanh quanh ví von một hơi làm rối mò mò.

            Thầy sao trò vậy, thằng cha trùm giao thông làm đường không lo làm đường, nói như rặn cũng đẻ chữ, sửa chữ mưu toan bịp giật. Phí là số tiền phải đóng, giá là mức tiền, thế mà y định thay phí bằng giá, đổi trạm thu phí bằng trạm thu giá để tùy tiện móc túi người dân. Nếu trạm thu giá thì chỉ thu mức tiền chứ  không thu tiền, rõ gian lòi dốt, cha đời thằng ngu nói mánh! Tay này bị dân chơi chữ thành  THẢ CÁ TRÊ.

            Tưởng chỉ một đứa ngu xạo hóa ra lại có thêm một thằng cha tiến sĩ vỗ ngực tự xưng mình là dân làm luật, bảo thu giá là luật, luật quy định thì phải thực thi. Chắc thằng cha này xuất từ luật rừng nên ngang bạo. Tổ trác, y bị chơi chữ một phát thành  CÒ BIÊN.

            Chưa hết, thằng cha bộ Dục lại hí hửng hưởng ứng,  định  biến học phí thành học giá để kiếm chác liền bị táng luôn biệt danh  NHỌNG NGẠ.

            Một đứa  lóp lép nói năng ngọng nghịu, cà lăm cà cặp  chưa sạch nước cản cũng lếu láo định đẻ chữ sửa từ  loạn bịp để giựt của thiên hạ. Một kẻ cà chớn hùa theo tung hỏa mù lệ luật để hù.  Một tay ngọng nghịu cũng a dua theo đóm ăn tàn. Bọn này thích nói chơi chữ đẻ chữ nên bị chữ nó chơi cho liền, lại còn bị mụ chủ hội vả miệng nín khe, đáng  đời cái thói xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ.

           

1-2021

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK, 8-1-21,47n, 11 bình luận5 lượt chia sẻ
    Hung NgoTrình như vậy mà ngồi ghế bộ trưởng ???? Làm quan ở VN dễ như ăn cháo sườn .
    Hung Ngoquan o đã có mấy người tài đâu? Đang phướn đấu để vài năm nữa có 2% đó bác à?
    Ngoc Thang TrinhToàn lũ đầu đất kkkk
    Minh Trần NgọcLươn lẹo
    Hoàng Thủy ĐiệnĐiếc thì thích nói chuyện, dốt thì hay nói chữ mà
    Vũ Khắc ThuậnBT vùa tham vừa dốt này chắc cùng nhóm lợi ích nên vẫn tồn tại
    Hoàng Thủy ĐiệnĐiếc thì thích nói chuyện, dốt thì hay nói chữ mà
    Vũ Khắc ThuậnBT vùa tham vừa dốt này chắc cùng nhóm lợi ích nên vẫn tồn tại
    Van Son VuGiá cả sao lại thu? Thằng ngu tuyệt đối Thể cá tra.
    Huỳnh Tiến ThanhKhông lẻ đường đường là quan Thượng thư, học vị củng phải từ Tiến sỉ( kg biết trường nào đào tạo)...v.v!
    - Vậy mà lâu lâu không có công trìng nghiên cứu nào cở như GS Bùi gì đó, hoặc như Tiến sỉ lon, Tiến sỉ lu..v.v!
    - Thì củng phải có vài phát ngôn cở bảng Đại ngôn của Bàng Quyên nguyên soái thời Xuân thu chứ?
    19-1-21,21n, 6 bình luận
    Hoàng Thủy ĐiệnVĩ đại ở chỗ là đã Sáng suốt lựa chọn...
    Khiếp thật!
    Tien NguyenkimLÍU LO , CHÚT CHÍT - là ngôn ngữ của loài GẶM NHẮM ĐÍT ĐỎ LƯNG CONG ĐỨNG 2 CHÂN !
    Minh Trần NgọcC.xác
    Vũ Khắc ThuậnHai bộ mặt BT điển hình của đảng cs
    Pham LiemChữ nghĩa còn chưa thông thì thông cái gì
    28-2-21,61L,16 bình luận8 lượt chia sẻ
    23-6-21,47L, 5bl, 5cs

    Trả lờiXóa